Chelsea: Thất bại bẽ mặt và ánh sáng cuối đường hầm

Bóng đá AnhThứ Tư, 26/02/2020 10:06:00 +07:00
(VTC News) -

Thất bại 0-3 trước Bayern Munich là điều cần thiết để Chelsea biết mình đang đứng ở đâu.

Thời khắc đánh dấu bước chuyển tham vọng của Chelsea mùa này không đến trên sân cỏ, mà đến từ một... vụ chuyển nhượng. Khi đội bóng thành London bỏ qua "phiên chợ" mùa đông dù mất công kháng cáo, rồi công bố hợp đồng với Hakim Ziyech từ Ajax Amsterdam khi kỳ chuyển nhượng mùa hè còn 4 tháng nữa mới mở cửa, tất cả ngầm hiểu với Chelsea, mùa giải này coi như khép lại từ tháng 2.

Đội bóng cứ thi đấu, nhưng kết quả sau cùng không còn là điều quá quan trọng. 

Chelsea: Thất bại bẽ mặt và ánh sáng cuối đường hầm  - 1

Bayern (áo đỏ) mạnh áp đảo Chelsea, đơn giản là vậy. 

Chelsea đã nghĩ tới mùa giải mới ngay từ bây giờ. Không phải do mùa giải này quá vô vọng. Đội bóng của HLV Frank Lampard vẫn chạy đua cho vé dự Champions League, lọt vào vòng 5 FA Cup. Cơ hội đảm bảo vị trí ở đấu trường châu Âu và có một danh hiệu vẫn còn, nhưng mục tiêu đó không phải là sống còn.

Bởi khi ban lãnh đạo Chelsea thuyết phục Lampard về Stamford Bridge tái thiết đội bóng, họ đã cho huyền thoại này đặc quyền độc nhất vô nhị trong lịch sử, đó là được đảm bảo tương lai trong 3 mùa bóng. Chelsea có thể thua, không sao cả, vấn đề là thua thế nào, học được gì sau trận thua.

Xét trên tiêu chí ấy, thất bại 0-3 của Chelsea trước Bayern Munich rạng sáng nay là thương vụ "lãi nhiều hơn lỗ".

Đây là thất bại được nhìn thấy từ trước, bởi thực lực hai đội quá chênh lệch. Theo trang định giá Transfermarkt, giá trị đội hình Bayern chỉ hơn Chelsea khoảng 70 triệu bảng, nhưng màn trình diễn trên sân cho thấy khoảng cách giữa hai đội hiện tại lớn đến mức không thể san lấp. Đó cũng là điều Lampard hay ông chủ Roman Abramovich thấy trước. 

Song, Chelsea không thua bạc nhược như tỷ số đánh lừa. Đại diện nước Anh chơi hiệp 1 rất tốt, phòng ngự kỷ luật, triển khai lối chơi phản công nhanh, trực diện và rất hiệu quả. Chelsea chỉ sụp đổ trong hiệp 2 bởi thua thiệt về con người với những lỗi cá nhân. Bayern tận dụng được để trừng phạt. Đó là khác biệt về đẳng cấp.

Chelsea: Thất bại bẽ mặt và ánh sáng cuối đường hầm  - 2

Chelsea hoàn toàn thua thiệt về con người.

Và trong thất bại hôm nay, Lampard học được rất nhiều, nhìn ra đâu là mầm non tương lai, đâu là cầu thủ Chelsea cần bán tống bán tháo ở mùa hè tới. Các cầu thủ trẻ Chelsea cũng được thi đấu với một trong những đội mạnh nhất châu Âu. Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James ít nhiều bị ngợp, song đó là cái ngợp cần thiết.

Đội bóng trẻ trung này cần thêm vài mùa giải, thua vài lần nữa ở Champions League để trưởng thành. Thành công không phải món quà trời ban. Nó là mảnh đất màu mỡ, được bồi đắp từ những thất bại.

Để xây dựng đế chế Liverpool hùng mạnh hôm nay, HLV Jurgen Klopp mất tới 4 năm lăn lộn. Chelsea cần nhìn vào bài học ấy để cho Lampard cơ hội. Huyền thoại người Anh cũng rất xứng đáng được trao thêm thời gian.

Như đã nói, cái thua của Chelsea ở trận này, cũng như toàn cục mùa giải đến lúc này, phần lớn đều thuộc về sai số con người, kinh nghiệm. Cái thua ấy tất nhiên đâu phải lỗi của Lampard. Ông đã dùng hết quỹ cầu thủ, và còn chưa có quyền mua ai theo ý mình.

Đó là cái thua tất yếu của Chelsea, khi đội bóng của Abramovich ném mình khỏi vòng xoáy chi tiêu phung phí để bắt đầu thiết lập nền tảng tài chính vững mạnh. Chelsea chấp nhận thua để đập đi, xây lại. Khi thất bại đã thấy trước, có lẽ họ không phải buồn lâu.

Thầy trò Lampard cần đứng dậy và tiến bước. Dù thế nào, đây vẫn là đội bóng rất có tương lai.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn