Bốn điều răn MU học được từ 'thánh Jacob'

Thể thaoThứ Sáu, 09/12/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Đội bóng từng lọt vào 3 trên 4 trận chung kết Champions League gần nhất đã bị loại tức tưởi sau thất bại tại sân 'công viên thánh Jacob' của Basel.

(VTC News)-Đội bóng từng lọt vào 3 trên 4 trận chung kết Champions League gần nhất đã bị loại tức tưởi sau thất bại tại sân 'công viên thánh Jacob' của Basel.

Châu Âu không phải nơi dành cho những gã học việc

Mặc dù đội hình một MU vẫn có tên những chiến binh dày dạn như Vidic, Ferdinand, Giggs hay Michael Owen nhưng trong nhiều thời khắc quyết định mùa này, vì nhiều lý do, họ không thể hiện được vai trò đầu tàu, dẫn dắt các đàn em. Có lẽ giờ này, Sir Alex hẳn rất hối tiếc vì không kiên quyết giữ lại Van der Sar và Paul Scholes mùa hè vừa qua. Chính những tử huyệt ở vị trí trung lộ và thủ môn đã khiến MU trả giá đắt trên đất Thụy Sĩ.

MU mùa này không phải là chính mình. Họ tỏ ra yếu đuối và mong manh trong những thời khắc quyết định.

Quay trở lại những năm giữa thập niên 90 thế kỷ trước, rất nhiều chiến dịch châu Âu của 'Bầy Quỷ đỏ' thất bại chỉ vì sự ngây thơ, thiếu thực dụng của các cầu thủ trẻ. Ngoại trừ Ajax 1995, chưa có đội bóng nào có độ tuổi trung bình thấp lên ngôi vô địch. Rõ ràng, kinh nghiệm, một trong những điều được đánh giá cao ở MU nay lại trở thành điểm yếu chết người.

Phải đầu tư vào thị trường chuyển nhượng

Alex Ferguson đã đúng với hướng đi tập trung vào các tài năng trẻ giàu tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng. Đây là xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, ông đã sai lầm khi tính sai bài toán lực lượng cho mùa giải mới. Cho đi 20 cầu thủ và chỉ mua về có 4 người mùa vừa qua, MU lập tức lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự khi cơn bão chấn thương càn quét qua Old Trafford.

Bỏ qua Sneijder mà đầu tư vào các tài năng trẻ bản địa, MU trả giá ngay tức khắc.

Sir Alex cũng quá máy móc khi không thèm mua về các ngôi sao lớn. Nên nhớ, Barcelona, hình mẫu đào tạo trẻ hiện nay cũng vẫn phải chi đậm mỗi mùa vào việc 'shopping'. Kể từ sau Ronaldo, Tevez, MU không có thêm bất cứ chữ ký nào lớn. Lần lượt các cơ hội mua Fabiano, Eto'o, David Villa, Samir Nasri rồi Wesley Sneijder bị bỏ lỡ.

Rooney thiếu sự hỗ trợ cần thiết

Trận đấu tại St Jacob Park, MU chơi với đội hình 4-5-1. Hai tiền vệ Young, Nani dạt biên quá xa và không cung cấp bóng được nhiều cho trung phong cắm Rooney. Số 10 buộc phải lùi về trung lộ để làm bóng. Điều này vô hình khiến áp lực dồn lên khung thành Yann Sommer giảm đi trông thấy. Bàn thắng sớm của Streller càng làm sai lầm về chiến thuật của MU thêm trầm trọng.

Rooney gặp quá nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ nhưng vẫn phải đơn độc gồng gánh trách nhiệm ghi bàn tại Champions League cho MU.

Nhưng khoan bàn đổ lỗi cho Sir Alex về chiến thuật bởi nhà vô địch nước Anh vẫn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Cái thiếu của họ chính là một khoảnh khắc tỏa sáng ghi bàn. Messi ở Barca có bộ đôi làm bóng tuyệt hảo Xavi, Iniesta. Ronaldo ở Real được sự hỗ trợ từ 'vua kiến tạo' Ozil cũng như Higuain, Benzema. Silva chỉ là một trong các siêu sao tại Man City. Rooney thì sao? Khi anh tịt ngòi, không ai đủ sức cáng đáng trách nhiệm ghi bàn.

Khinh suất đồng nghĩa với 'chết'

Sau ba lần lọt vào chung kết trong bốn mùa, MU trở thành đối tượng tiêu diệt của mọi địch thủ lớn bé. Nghiêm trọng hơn, các cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan. Họ quá ảo tưởng vào sức mạnh bản thân và bắt đầu lơ là, thiếu tập trung ngay khi trọng tài chưa nổi hiệu còi kết thúc trận đấu. Trận hòa 3-3 tại Old Trafford trước Basel là ví dụ điển hình. HLV Ferguson không thể giữ nổi bình tĩnh vì thái độ thi đấu tắc trách của học trò.

Nhưng nên trách ai đầu tiên đây, khi chính HLV Alex Ferguson từng bày tỏ sự vui mừng vì rơi vào bảng nhẹ ký với các địch thủ 'hạng ruồi' như Benfica, Basel, Otelul Galati hồi đầu mùa?

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn