Bom nổ, 1 người chết, nhóm trẻ thoát nạn gang tấc

Thời sựThứ Ba, 23/03/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Vào cuối buổi chiều ngày 21/3, tất cả người dân xóm Xuân Hà giật nảy mình vì một tiếng nổ chát chúa từ căn nhà hoang cạnh bìa rừng...

(VTC News) - Phát hiện 3 quả bom bi, một người dân ở xã Kỳ Lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tháo ra để lấy phế liệu. Tháo đến quả thứ 3 thì bom phát nổ, cướp luôn sinh mạng người tháo bom.

Vào cuối buổi chiều ngày 21/3, người dân xóm Xuân Hà, xã Kỳ Lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giật nảy mình vì một tiếng nổ chát chúa từ căn nhà hoang cạnh bìa rừng. Khi mọi người chạy tới thì thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu, 1 cánh tay phải đã bị cắt văng, bàn tay trái còn 3 ngón, mặt mũi bị biến dạng. Bên cạnh là những mảnh bom vương vãi.

Ngôi nhà hoang cạnh bìa rừng, nơi anh Phong tháo 3 quả bom bi 

Người đàn ông xấu số nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Hồng Phong (SN 1981) ở xóm Xuân Hà.

Theo anh Phạm Xuân Hường, người cùng địa phương với nạn nhân cho biết, do cuộc sống khó khăn nên ngoài công việc đồng áng anh Phong làm thêm nghề dò tìm phế liệu. Chiều hôm trước anh Phong phát hiện 3 quả bom bi trên bãi đất hoang ven rừng Kỳ Lâm. Anh vận chuyển về ngôi nhà hoang để tháo lấy thuốc nổ và phế liệu.

Quá trình tháo có một số trẻ nhỏ ngồi xem. Sau khi tháo xong 2 quả, đến quả thứ 3 thì bọn trẻ bỏ về. Không ngờ đây lại là quả bom định mệnh cướp đi cuộc đời anh Phong.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn