Bố mẹ không cho học ngành kỹ thuật vì sợ con gái 'tàn phai nhan sắc'

Hỏi - ĐápThứ Hai, 31/07/2023 09:01:00 +07:00
(VTC News) -

Em rất thích ngành kỹ thuật xây dựng nhưng gia đình không đồng ý vì sợ con gái quá vất vả, "tàn phai nhan sắc".

Em là con gái út trong một gia đình 4 anh em. Anh trai em là "dân công trình", nên thi thoảng em được bám chân anh đi khảo sát thực tế. Em ngưỡng mộ những người làm trong lĩnh vực này vì tạo ra các công trình đồ sộ, ấn tượng. Vì thế, ngay từ khi học cấp 3, em đã ấp ủ mong muốn sau này sẽ trở thành chuyên gia tư vấn về xây dựng, làm việc trong lĩnh vực này.

Thế nhưng, khi em bày tỏ nguyện vọng học ngành Kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Xây dựng, cả nhà phản đối kịch liệt. Từ trước đến nay gia đình luôn định hướng cho em theo học các nhóm ngành Kinh tế. 

Trong mỗi cuộc nói chuyện, bố mẹ đều nhấn mạnh: "Con gái học Kỹ thuật làm gì cho tàn phai nhan sắc, ngành này chỉ dành cho con trai thôi". Anh trai em cũng đồng tình với quan điểm đó. 

Hiện tại em đang rất rối bời. Một bên là ước mơ của bản thân, một bên là nguyện vọng của gia đình, em không biết nên làm thế nào để trọn vẹn đôi đường. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.

HÀ NHI
Bình luận
vtcnews.vn