Bố mẹ bị cách li vì nhiễm Covid-19, bé gái được chiến sĩ cảnh sát Vũ Hán chăm sóc

Đời sốngThứ Tư, 26/02/2020 10:46:04 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Yang Xiulin tại tâm dịch Vũ Hán được ca ngợi bởi hành động đẹp khi chăm sóc cô bé 13 tuổi Song Xintong vì em bị cách li với bố mẹ đang nhiễm bệnh.

Yang Xiulin (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) trở thành cảnh sát sau khi nghỉ nghĩa vụ quân sự từ năm 1998. Ông Yang Xiulin (56 tuổi) được người dân Vũ Hán nhắc đến với tấm lòng nhân ái khi chăm sóc cô bé 13 tuổi Song Xintong bởi bố mẹ em đang bị cách li do nhiễm Covid-19.

Mẹ của Song là Liu Jing phải nhập viện vào ngày 7/2, một vài ngày sau khi chồng và bố mẹ chồng của cô cũng bị cách li vì nhiễm bệnh. Khi đến bệnh viện điều trị, Liu không khỏi lo lắng cho con gái và nhờ cảnh sát Yang để được giúp đỡ. Ông chia sẻ: "Liu hỏi tôi rằng liệu tôi có thể giúp chăm sóc con gái trong thời gian cô ấy vắng mặt hay không. Tôi đồng cảm với gia đình, đặc biệt là cô bé và tôi đồng ý".

Bố mẹ bị cách li vì nhiễm Covid-19, bé gái được chiến sĩ cảnh sát Vũ Hán chăm sóc - 1

Cảnh sát Yang dặn dò cô bé Song. (Ảnh: China Daily)

Kể từ đó, Yang chăm sóc cô gái mặc dù công việc bận rộn. Yang quan tâm chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của Song, ông cũng chuẩn bị ba bữa ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày cho cô bé. Cô bé tham gia các khóa học trực tuyến mỗi ngày và thỉnh thoảng gọi cho mẹ.

Ông nói: "Ban đầu, Song khóc nức nở, cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề. Cô bé sống trong môi trường mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xác nhận mỗi ngày nên tôi yêu cầu bé tự kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Mỗi khi nghe Song nói rằng thân nhiệt bình thường tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lo lắng về sự an toàn bởi cô bé còn quá nhỏ để biết cách sử dụng điện và gas, đun sôi nước hoặc tự nấu ăn, vì vậy tôi chỉ cho Song cách dùng lò nướng bằng gas và luôn nhắc nhở về sự an toàn. Nếu rảnh rỗi, tôi sẽ nấu một ít mì hoặc trứng rán cho cô bé.

Tôi hy vọng cha mẹ của Song có thể sớm bình phục. Khi họ trở về nhà, vai trò như một người cha tạm thời của tôi coi như kết thúc".

Zhu Haibo, đồng nghiệp của Yang tại đồn cảnh sát chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu tiên Yang hành động như một người cha "bất đắc dĩ".

Vài năm trước, một người nghiện ma túy buộc phải điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng bắt buộc, để con trai một mình sau khi vợ anh ta bỏ nhà ra đi. Lúc đó, Yang đề nghị chăm sóc cậu bé, Zhu nói: "Yang rất tốt bụng, kiên nhẫn và có trách nhiệm, và anh ấy có tấm lòng ấm áp mà cảnh sát nào cũng nên có".

QUÂN KHANH(Nguồn: China Daily)
Bình luận
vtcnews.vn