Bố cầm điếu cày đánh chết con: Đám tang không cha mẹ

Thời sựThứ Tư, 19/03/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Bố bị công ăn bắt giữ, mẹ đang thụ án nên đều không thể có mặt trong đám tang của cháu Lộc.

(VTC News) - Bố bị công ăn bắt giữ, mẹ đang thụ án nên đều không thể có mặt trong đám tang của cháu Lộc.

Trưa nay (19/3) thi hài bé Đỗ Doãn Lộc – cháu bé bị bố đánh chết bằng điếu cày đã được làm lễ nhập quan, sau đó sẽ được đưa về Bắc Ninh (quê nội) để chôn cất.
Từ khi biết tin cháu Lộc bị bố dùng điếu cày đánh gây chấn thương nặng, người dân phố Nhà Chung (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của cháu nhỏ và oán hận người bố đã nhẫn tâm với chính con đẻ của mình.

Đau xót hơn, khi ngày hôm qua, người dân lại nhận tin cháu Lộc đã qua đời tại bệnh viện Việt Đức sau những ngày điều trị trong đau đớn.
 Con ngõ nhỏ nơi Lộc vừa chuyển về ở với bố đẻ được mấy tháng
Bà Doãn Thị Bình (ở phố Hàng Bún, Hà Nội) là bác ruột của cháu Lộc không khỏi quặn đau khi chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Đau xót hơn, khi bà Bình là người đã nuôi cháu Lộc từ lúc cháu mới hơn 10 tháng tuổi.
Bà Bình nghẹn ngào: “Tôi chăm cháu từ nhỏ, yêu thương nó hết mực. Bình thường cháu rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Thiệt thòi vì không được bố mẹ chăm sóc chu đáo nên chúng tôi rất thương cháu. Ai ngờ lại xảy việc đau lòng như thế này. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cầu mong cho cháu được yên nghỉ nơi chín suối”.
 Bà Bình (bác ruột của Lộc) đau xót trước cái chết của cháu
"Cháu Lộc đáng thương từ nhỏ, sớm không được bố mẹ chăm sóc, ngày bố về (mãn hạn tù - PV) tưởng rằng cháu sẽ được chăm sóc, bù đắp những mất mát của tuổi thơ, nhưng lại xảy ra sự việc mà hàng xóm chúng tôi không thể ngờ tới được. Sáng nay qua thắp cho cháu nén nhang, nhìn di ảnh mà không cầm lòng được", bà Th. (hàng xóm cháu Lộc) chia sẻ.
Đám tang của cháu Lộc vắng mặt cả bố và mẹ. Đỗ Văn Lợi (bố cháu Lộc), cũng chính là người đã dùng điếu cày đánh cháu đến tử vong hiện đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Còn chị Doãn Thị Thành (mẹ Lộc) hiện đang thụ án. 
Người thân trong gia đình chạy ngược chạy xuôi lo đám tang cho cháu bé xấu số, khi cả bố cả mẹ đều không có mặt để đưa tang con trai mình. 
Đám tang không có bố mẹ của cháu bé xấu số 
Ông Đỗ Văn Thắng (SN 1966), anh trai Đỗ Văn Lợi cho biết: “Trong ngày hôm nay (19/3), gia đình sẽ tổ chức tang lễ đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình hai bên đều có mặt duy chỉ bố và mẹ cháu không được về gặp con lần cuối. 
Nhớ lại ngày xảy ra sự việc Lợi dùng điếu cày đánh con bị thương, ông Thắng cho biết, gia đình ông không gần với nhà Lợi nên không biết việc Lợi đánh con nghiêm trọng như vậy. Cho đến cuối giờ chiều 15/3, Đỗ Văn Lợi sang báo tin nên gia đình ông Thắng mới vội vàng đưa cháu Lộc đi cấp cứu tại bệnh viện.
Cũng theo nhiều người dân tại phố Nhà Chung, gia đình cháu Lộc sống khá khép kín, ít khi qua lại với bà con hàng xóm. 
Như VTC News đã đưa tin, ngày15/3 cháu Lộc bị bố đẻ là Lợi dùng điều cày đánh đập dẫn đến bị thương nặng. Sau đó, cháu Lộc được đưa lên BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng cháu Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16h ngày 18/3 tại bệnh viện Việt Đức.

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn