Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh

Diễn đànThứ Hai, 14/12/2020 15:40:00 +07:00
(VTC News) -

Nhóm học sinh Hải Dương mong thầy cô, phụ huynh đồng cảm và đồng hành cùng các em trong những ngày tháng căng thẳng sắp tới.

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 1

Đối diện với những áp lực năm học cuối cấp, nhóm học sinh lớp 12E, trường THPT Bình Giang (Hải Dương) thực hiện bộ ảnh "Làm ơn hãy lắng nghe". Bộ ảnh nhằm giãi bày tâm sự không thể nói về những áp lực mà học sinh cuối cấp phải đối mặt.

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 2

Bên cạnh lịch học căng thẳng, học sinh cuối cấp cũng mang những áp lực vô hình như bị so sánh với "con nhà người ta" hay áp lực phải thi đỗ trường này, trường kia.

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 3

Giai đoạn ôn thi vất vả, nhiều học sinh dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, phẫn uất. Bên cạnh đó đây là quãng thời gian tâm sinh lý của các em bất ổn. Chính vì thế nhóm học sinh muốn thầy cô, cha mẹ đồng cảm và thấu hiểu các em hơn.

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 4

Em Đoàn Kim Huệ, trưởng nhóm dự án chia sẻ: "Năm cuối cấp với rất nhiều áp lực đè nẵng, nên lớp quyết định thực hiện bộ ảnh nhằm gửi những tâm sự đến các thầy cô, bố mẹ và mọi người".

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 5

Nhóm kỳ vọng, bộ ảnh sẽ giúp cho người lớn có cái nhìn thấu hiểu hơn với những áp lực mà học sinh cuối cấp đang trải qua. 

Bộ ảnh 'Nỗi sợ hãi mang tên cuối cấp' nhận sự đồng cảm của triệu học sinh  - 6

Bạn Phạm Mạnh Hưng, thành viên của lớp, mục đích ban đầu lớp mong có bộ ảnh kỷ niệm thời học sinh. Nhưng sau đó có một ban đề xuất: "Tại sao chúng ta không thực hiện bộ ảnh về áp lực của học sinh năm cuối cấp". Sau hơn một tháng lên ý tưởng và chụp hình, chỉnh sửa, hậu kỳ bộ ảnh cũng thành công.

Vũ Ninh
Bình luận
vtcnews.vn