Bị u não nhưng bác sỹ khăng khăng viêm ruột thừa, bệnh nhân chết ở tuổi 25

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 29/09/2023 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

Ông bố trẻ 25 tuổi chết vì khối u não sau khi bác sỹ khăng khăng anh bị viêm ruột thừa và cho rằng dấu hiệu bất thường khi chụp não chỉ là lỗi máy tính.

Joshua Warner, 25 tuổi, sống ở London (Anh), đến Bệnh viện Darent Valley hồi cuối tháng 6 do bị đau đầu và ốm suốt hai tuần. Các bác sỹ đã cho anh chụp CT, kết luận là viêm ruột thừa và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. 

Khi đã về nhà, vì vẫn cảm thấy không khỏe, Joshua quay lại bệnh viện và các cuộc kiểm tra sâu hơn cho thấy có điểm bất thường trên não anh. Tuy nhiên, các bác sỹ bác bỏ điều này và cho rằng đó là lỗi máy tính. Chỉ vài tuần sau, khi Joshua Warner ngã gục và được đưa đến bệnh viện, khối u não của anh mới được xác nhận. Anh qua đời 12 ngày sau đó.

Joshua Warner và con trai.

Joshua Warner và con trai.

Gia đình Warner cho biết, họ chia sẻ câu chuyện về Joshua – “người đàn ông tốt bụng và là người cha tuyệt vời”, với hy vọng những người khác sẽ không phải chịu đựng trải nghiệm tương tự.

Mẹ anh - bà Eve Pateman - kể, sau khi các bác sỹ Bệnh viện Darent Valley khăng khăng rằng vết bất thường ở não trong phim chụp CT chỉ là lỗi máy tính rồi cho xuất viện, Joshua tiếp tục lui tới bệnh viện nhưng nghi ngờ của anh luôn bị phủ nhận.

Gần 2 tuần sau, Joshua Warner gục trong phòng tắm và được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Woolwich để chụp CT lần nữa. Kết quả này phù hợp với kết quả chụp CT trước đó và trong vòng 24 giờ, Warner được thông báo rằng anh có một khối u lớn ở não phải, đã di căn sang các phần khác của não..

Anh được chuyển đến khoa Ung thư, được sinh thiết và chẩn đoán u thần kinh đệm đường giữa, căn bệnh ung thư não cực kỳ nguy hiểm. Các khối u độ 4 - những khối ung thư thường tái phát sau khi điều trị – đang phát triển nhanh, có khả năng lây lan và khó loại bỏ bằng phẫu thuật.

Theo bác sỹ, triệu chứng chính của bệnh này là nhức đầu, buồn nôn và mệt mỏi, chân tay yếu, khó giữ thăng bằng khi đi lại. Trung bình, bệnh nhân sống thêm từ 8 - 11 tháng kể từ khi được chẩn đoán. Riêng với trường hợp của Warner, gia đình được thông báo rằng anh còn sống được 3 tháng. Tuy nhiên, chỉ 12 ngày sau đó, anh qua đời.

Mẹ anh nói: “Joshua muốn chia sẻ câu chuyện của mình vì nó không muốn bất kỳ ai khác không được tin tưởng như bản thân đã trải qua”.

Giám định viên y tế nói với bà Eve Pateman rằng một báo cáo đang được gửi đến văn phòng điều tra viên. Bà nói: “Không có nghi ngờ gì về nguyên nhân cái chết của Joshua. Vấn đề chính là quá trình điều trị của con trai tôi và việc liệu có cơ hội nào bị bỏ lỡ hay không".

Một trang gây quỹ đã quyên góp được gần 20.000 bảng Anh để trả chi phí điều trị cho Warner, nhưng giờ đây tiền sẽ được đưa vào quỹ dành cho cậu con trai 4 tuổi của anh.

Gia đình anh cảm thấy thất vọng về Bệnh viện Darent Valley và đang làm đơn khiếu nại.

Ánh Nguyệt(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn