Bí thư xã: 'Xương trong vườn chỉ là xương heo, chó'

Pháp luậtThứ Ba, 19/03/2013 03:01:00 +07:00

Theo Bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), xương cốt công an thu được là xương chó, heo và vợ ông không giết người.

Theo Bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), xương cốt công an thu được là xương chó, heo và vợ ông không giết người.

Nói về chuyện bà Hường dùng rựa chém hàng chục nhát vào vợ chồng bà Phan Thị Nga (SN 1960, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư xã Kim Long cho là mọi việc đã rõ ràng.

Riêng chuyện công an tìm thấy và thu được xương cốt trong vườn nhà nghi là của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, ông Mỹ giải thích rằng:Năm ngoái ông bị gãy xương ông chấn, nên bà Hường mua rất nhiều xương cốt, cua ghẹ hầm cho ông ăn.

Những ngày giáp Tết, gia đình ông bị bọn trộm đánh bả chết 3 con chó, bọn chúng chỉ lấy được 1 con, còn 2 con ông mang ra hố rác đốt.

Mẫu xương và khu vực vườn nhà Bí thư xã tìm thấy xương 

Do đó, xương cốt công an thu được chủ yếu là... xương chó và heo, bò.

'Trong vườn có nhiều tro, không chỉ có ở chỗ công an đào xới, do tôi đốt mấy cây điều bị gãy, dùng tro để bón cây...

Những ngày cơ quan điều tra làm việc, không ai hỏi tôi câu nào nên tôi không kể. Tự nhiên tôi nói ra để họ nghĩ tôi thanh minh sao?

Tôi đã yêu cầu mấy anh công an bên tỉnh phải làm nhanh rồi cải chính cho vợ tôi, đừng để con tôi phải chịu ảnh hưởng. Tôi tin chắc ngày đó phải có', ông Mỹ nói.

Ông Mỹ cũng khẳng định không có tư thù gì với bà Hà; còn việc nợ nần, 'mấy trăm triệu đồng, việc gì mà giết bà ấy?'.

'Tại bà (chỉ bà Hường) không nói với tôi, nếu không tôi sẽ tư vấn cho bả biết nợ nần không ai bắt được mình, việc gì phải đi chém người ta để phải ở tù?', ông Mỹ khẳng định.






Theo NLD
Bình luận
vtcnews.vn