Bị thách đố, trai làng sát hại hàng xóm

Pháp luậtThứ Tư, 26/09/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị người hàng xóm chửi bới và thách chém, Huế lấy dao sang nhà chém liên tiếp vào nạn nhân.

(VTC News) - Sau khi bị người hàng xóm chửi bới và thách chém, Huế lấy dao chém liên tiếp vào nạn nhân.

Khoảng 15 giờ ngày 24/9, chị Phạm Thị Hường (50 tuổi - trú ở xóm 3, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đứng ngoài sân nhà mình chửi bóng gió, nội dung ám chỉ Chu Thiên Huế (23 tuổi, sống cách nhà chị Hường một cái bờ tường) đã dùng đá ném lên nhà chị.

Lúc này Huế ở nhà một mình, còn mẹ là chị Phạm Thị Khuyến (49 tuổi) đi làm chưa về. Nằm trong nhà nghe toàn bộ nội dung chị Hường chửi nhưng Huế không phản ứng, cho rằng không chửi đích danh mình thì thôi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Khuyến đi làm về nghe hàng xóm xì xào chuyện con trai bị chửi, lời lẽ nặng nề nên đã có lời qua tiếng lại với chị Hường. Thấy vậy, Huế nói với chị Hường: "Im mồm đi không tao sang chém chết". Đang cơn nóng giận, chị Hường nói lại "Tao thách mày sang chém".

Ngay sau câu nói, chị Hường đi vào giường nhà trong và thôi chửi bới. Huế chạy ra giếng lấy con dao đăn dài 0,5m rồi trèo tường sang nhà chị Hường.

Lúc sang đến nơi, Huế thấy chị Hường đang đứng cạnh giường liền cầm dao lao vào chém liên tiếp khiến bà Hường chết tại chỗ.

Gây án xong, Huế bỏ trốn sang nhà một người anh em cùng làng, kể toàn bộ sự việc xảy ra. Được mọi người khuyên nhủ, 21 giờ cùng ngày Huế đến công an xã Diễn Trường đầu thú cùng con dao gây án.

Chiều ngày 25/9, trao đổi với phóng viên VTC News, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu cho biết: Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, trưa 25/9, đối tượng cùng tang vật đã được chuyển lên Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Huế mồ côi cha, học hết lớp 12 rồi ở nhà. Còn hoàn cảnh chị Hường cũng không khả quan hơn, chị chỉ có duy nhất đứa con gái nhưng thần kinh không minh mẫn.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn