Bị phản đòn, ‘Ronaldo Việt’ lên xe cấp cứu

Thể thaoChủ Nhật, 13/04/2014 08:54:00 +07:00

(VTC News) – Tiền vệ Trần Phi Sơn của SLNA, người được biết đến với biệt danh Ronaldo Việt đã phải rời sân và lên xe cấp cứu, chạy thẳng vào bệnh viện

(VTC News) – Tiền vệ Trần Phi Sơn của SLNA, người được biết đến với biệt danh 'Ronaldo Việt' đã phải rời sân và lên xe cấp cứu, chạy thẳng vào bệnh viện.

Phi Sơn đã gặp phải chấn thương trong trận đấu giữa SLNA và ĐTLA thuộc vòng 12 V-League 2014 diễn ra chiều 13/4 trên sân Vinh. Cầu thủ người Hà Tĩnh đã có một pha vào bóng rất ác ý với Danny David của ĐTLA nhưng tiền vệ của đội bóng miền Tây lại tỏ ra “tỉnh đòn” khi né tránh rất nhanh, đồng thời có pha “phản đòn” khiến Phi Sơn tập tễnh rời sân ở phút 70.

Người vào thay Phi Sơn sau đó là Văn Thành – một cái tên còn rất xa lạ ở sân Vinh. Phi Sơn được đưa lên xe cứu thương để tới thẳng bệnh viện. Đầu gối phải của tiền vệ người Hà Tĩnh được băng chườm đá.
Xe cấp cứu được đưa vào sân để đưa Phi Sơn đi bệnh viện

Đây là lần thứ 2 ở mùa giải này,sân Vinh dùng tới xe cứu thương để đưa cầu thủ tới bệnh viện khi mà trận đấu vẫn đang diễn ra. Trước đó ở vòng 7, hậu vệ Đình Đồng của SLNA đã có pha vào bóng ác ý khiến cho tiền vệ Anh Hùng của HV. An Giang bị gãy xương ống quyển.

Còn tiền vệ Danny David, người đã phản đòn Phi Sơn từng là nạn nhân của một pha đạp bóng ở vòng 5. Đó là tình huống phạm lỗi của Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) khiến Danny David rạn xương sườn, nhập viện.

Mới đây nhất, ở vòng 11, tiền vệ Thanh Hải của ĐTLA cũng gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với một cựu cầu thủ của SLNA là tiền vệ Hoàng Văn Bình (B.Bình Dương). Thanh Hải được xác định bị hở khớp vai phải và phải tiến hành phẫu thuật. Đặc biệt, để chữa trị chấn thương này, Thanh Hải buộc phải cắt một phần gân ở chân để nối cho phần gân vai đã bị dập.

Bình luận về trận đấu giữa SLNA và ĐTLA chiều 13/4, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải dùng từ “ghê rợn” khi chứng kiến những tình huống vào bóng đầy ác ý của cầu thủ hai đội. Theo ông Hải, trọng tài chính Trung Kiên đã quá nương tay, khiến các cầu thủ trở nên nhờn.

Các cầu thủ chơi bạo lực nhưng phải tới phút 90+1, trọng tài chính Trung Kiên mới quyết định đuổi trung vệ Mạnh Hùng của SLNA với chiếc thẻ vàng thứ 2. Chỉ vài giây sau khi Mạnh Hùng bị truất quyền thi đấu, ĐTLA đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 sau một pha đánh đầu cận thành của trung vệ Thanh Giang.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn