Bị lột trần ngay cuộc hẹn đầu với ả cướp chuyên nghiệp

Pháp luậtThứ Tư, 02/10/2013 02:08:00 +07:00

Biết anh chàng tính tình “dại gái”, lại đang cần tìm người yêu, nhóm cướp đã dùng “mỹ nhân kế” dụ nạn nhân vào tình huống “dở khóc dở cười”.

Biết anh chàng tính tình “dại gái”, lại đang cần tìm người yêu, nhóm cướp đã dùng “mỹ nhân kế” dụ nạn nhân vào tình huống “dở khóc dở cười” rồi chiếm đoạt tài sản.

Bị cướp khi đang “mùi mẫn” với bạn gái mới quen

Đối tượng Huế là “nữ diễn viên chính” trong màn kịch 
Khoảng 21h ngày 14/6, nạn nhân Trần Hữu Thoại (SN 1979, trú tại thôn 10, xã Nam NJang, Đắk Song, Đắk Nông) với vẻ mặt thất thần sợ hãi, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động khuy trên cài khuy dưới chạy đến trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa trình báo sự việc vừa bị cướp hết tài sản, bao gồm xe máy, điện thoại, tiền mặt và giấy tờ tùy thân; ngoài ra, anh còn bị đánh đập và đe dọa.

Nạn nhân khai trú tại huyện Đắk Song nhưng lên thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) chơi vì vừa quen với một người phụ nữ qua điện thoại từ chiều hôm qua. Người phụ nữ này đã chủ động gọi điện thoại làm quen anh trước.

“Tự dưng được làm quen nên tôi rất vui vẻ. Sau cuộc trò chuyện, cô ấy hẹn hò nên tôi mừng rỡ phóng xe hơn 30km lên gặp mặt và nói chuyện. Khi gặp, tôi thấy cô gái xinh xắn nên “kết” ngay từ cái nhìn đầu tiên”, nạn nhân khai nhận.

Anh tâm sự thêm: “Tôi xấu xí thế này, lại suốt ngày quần quật làm nương rẫy, cho đến giờ vẫn không quen biết ai và chưa lấy được vợ, bỗng nhiên có một người con gái lại muốn làm quen và thương mình, tôi vui như bắt được vàng. Thấy cô gái xinh xắn hẹn làm quen bầu bạn tâm sự, tôi vui quên cả hỏi tên tuổi.

Trước khi đến gặp cô ấy, tôi chu đáo ra vườn hái mang theo 5 quả sầu riêng, 4 quả xoài, 2 dưa chuột để làm quà. Gặp cô ấy vào lúc chiều tối, sau vài câu trò chuyện hai chúng tôi đã thấy thân thiết bởi sự dễ mến, nói năng nhẹ nhàng của cô gái. Sau đó cô ấy đề nghị ra một căn chòi trong rẫy cà phê ở xã Đắk Nia, cách thị xã Gia Nghĩa hơn 10km. Tôi đồng ý luôn và chẳng may may nghi ngờ”.

Khoảng 18h tối, Thoại chở cô gái chưa biết tên vào chòi rẫy cà phê theo lời cô gái là “vào gặp bà chị gái để xem rẫy”. Đến nơi không thấy có người ở chòi, hai người ở lại nói chuyện tâm sự. Trong chòi không có điện nên cô gái đưa cho anh một cây nến thắp sáng. Sau đó anh còn đi kiếm củi khô quanh rẫy về đốt để sưởi ấm và cho sáng sủa. Vừa tíu tít trò chuyện, anh Thoại vừa gọt hoa quả cho cô gái ăn.

“Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế. Một không gian yêu đương lãng mạn tôi chỉ thấy có trong phim ảnh”, chàng trai nói. Thấy đây là không gian riêng để cả hai cùng bày tỏ tình cảm, anh Thoại thể hiện hết mình. Đặc biệt, anh nói gì cô gái cũng tủm tỉm cười và tỏ ra ngượng ngùng e thẹn.

Một lúc sau, được sự đồng ý của cô gái nên Thoại cởi áo ngoài của cô, sau đó tự anh “thoát y” mình ra. Trong lúc đang ôm cô gái trong tay, nằm trên sàn vỏ bao xi măng thì có 2 người đàn ông lạ mặt ập vào. Một tên cất lời: “Tao đã rình chúng mày mấy ngày nay rồi”. Tên khác tiếp lời: “Chạy đâu cho thoát”.

Sau đó, chúng giật bả vai cô gái và dùng chân đạp mạnh vào anh Thoại, tách “đôi uyên ương” ra. Ngã lăn ra sàn, Thoại bị một tên dùng chân đè lên ngực, tên còn lại dùng tay tát vào mặt, một tay bóp miệng. Cả hai người đàn ông tập trung đánh anh Thoại, khóa tay và dí mặt anh xuống đất rồi rút một con dao Thái Lan gí vào mặt, hỏi điện thoại và giấy tờ xe máy ở đâu. Bị đánh đau nên anh khai điện thoại để ở trên bàn và giấy tờ thì để trong cốp xe máy đang dựng ngoài sân.

Trong lúc Thoại bị 2 người đàn ông đe dọa thì “người tình bé bỏng” đã lấy quần áo và chạy đi đâu mất. Lát sau, một tên giữ chặt nạn nhân, một tên ra bàn lấy điện thoại di động bỏ vào túi, lấy chìa khóa xe ra mở cốp lấy ví trong đựng nhiều giấy tờ cùng 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó chúng bắt nạn nhân viết giấy tờ bán xe máy cho chúng nếu không chúng dọa sẽ cắt “của quý”. Trong lúc cả hai đang loay hoay tìm cách ép viết giấy tờ bán xe thì Thoại vùng ra chạy được ra ngoài rẫy cà phê trong trạng thái trên người không mảnh vải che thân. May thay trong lúc chạy trốn có một gia đình ở ngoài lộ lớn đã thương tình cho anh mượn bộ quần áo bảo hộ lao động để đến cơ quan công an trình báo.

Ả lẳng lơ sa lưới

Tại đồn cảnh sát, Thoại chỉ nhớ được “đuôi” số điện thoại cô gái. Ngoài ra, anh nhớ cô này có khuôn mặt tròn, tóc cắt ngắn không thể kẹp được, chừng 35 tuổi. Còn những người đàn ông kia thì hoàn toàn không nhớ mặt.

Điều khó khăn cho cảnh sát là ngoài những chi tiết mơ hồ trên, nạn nhân không cung cấp được thông tin cụ thể nào để phục vụ cho công tác điều tra. Công an đã tìm đến địa chỉ mà nạn nhân cho là đã gặp cô gái lần đầu ở nhà nghỉ Thu Hà, ở thị xã Gia Nghĩa.

Khi đưa nạn nhân tới gặp, bà chủ nhà nghỉ xác nhận cô này trước đây còn qua đêm với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, cô gái đó không để lại giấy tờ tùy thân. Cuộc điều tra dường như đi vào ngõ cụt. Vì thế các điều tra viên đã gửi các thông tin về đặc điểm nhận dạng của cô gái đến công an các phường trong thị xã Gia Nghĩa

Công tác khoanh vùng đối tượng nghi vấn đã nổi lên Lê Thị Huế (SN 1978, trú Tổ dân phố 2 phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa), với những đặc điểm nhận dạng trùng khớp như nhận dạng của nạn nhân.

Theo điều tra, chị này đã có gia đình nhưng chồng đi tù, có một đứa con trai thì gửi cho người thân nuôi. Chị thường xuyên đi vắng khỏi địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Đến ngày 17/6, cơ quan chức năng đã triệu tập nghi phạm lên làm việc.

Kịch bản không hoàn hảo của gã anh vợ hụt

Kẻ chủ mưu xây dựng kịch bản lừa tình cướp của này là đối tượng Lê Văn Liến (SN 1966, quê Hải Phòng) và Nguyễn Tiến Bảng (SN 1961, quê Thái Bình), hiện cùng tạm trú tại Tổ dân phố số 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa. Bảng sống ở huyện Đắk Song, quen biết nạn nhân Thoại.

Bảng từng được nạn nhân nhờ giới thiệu một người con gái để lấy làm vợ. Bảng đã giới thiệu cho Thoại em gái của mình. Tuy nhiên, do không khéo léo trong cách cư xử, Thoại đã làm Bảng thấy tức mắt nên nói với Liến - một người làm công trong gia đình, bày kế hoạch dạy cho Thoại “một bài học”.

Thuận theo suy nghĩ của anh Bảng, anh Liến bảo ngay: “Sẽ lập một kế hoạch trị tên này kiếm tiền tiêu”. Sau đó, Liến bày ra một kịch bản “đánh ghen tống tiền” hoàn hảo.

Theo đó, chiều ngày 13/6, Liến gọi điện thoại cho người tình là Huế bày mưu. Trao đổi xong, Huế đồng ý tham gia và lấy số điện thoại của anh Thoại rồi vờ gọi nhầm số để bắt quen. Qua vài câu chuyện đưa đẩy, Huế hẹn gặp Thoại ngay buổi tối hôm đó ở một nhà nghỉ trong thị xã Gia Nghĩa. Hai người trò chuyện một tiếng thì Huế lấy lý do có việc bận và để anh Thoại ra về, hẹn ngày mai gặp lại.

Khi thấy thái độ dễ tin và hám gái của anh Thoại thì nhóm lừa đảo thông báo cho nhau là con mồi đã cắn câu. Chúng bày phương án tiếp theo, cho rằng nếu đánh ghen ở nhà nghỉ sẽ gây ồn ào và nhiều người biết mặt, tài sản cướp được sẽ không trót lọt. Vì vậy, địa điểm gây án phải ở trong chòi rẫy vắng vẻ, nơi đối tượng Liến đã từng có thời gian làm thuê ở đó.

Đúng như dự đoán, nạn nhân quá cả tin nên đã đi theo chị Huế vào căn chòi vắng. Do sợ nạn nhân nhận ra mặt Bảng nên đối tượng Liến rủ thêm Võ Xuân Tri (SN 1967, ngụ tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa) cùng tham gia. Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, khi thấy anh Thoại cởi quần áo thì Huế nhắn tin thông báo cho đồng bọn ở phía ngoài xông vào. Đối tượng Liến và Tri liền xuất hiện đánh ghen, trong khi đó Bảng ở ngoài cảnh giới và chở Huế đi tẩu thoát.

Cả 4 đối tượng đã cướp được xe máy, điện thoại và tiền của nạn nhân. Sau đó, chúng mang xe máy sang địa bàn khác cắm được 8 triệu đồng rồi chia nhau. Còn điện thoại và tiền mặt trong ví của nạn nhân thì đối tượng Liến giữ lại cho mình.

Ngày 19/6 cả bốn đối tượng trên đã bị cơ quan công an bắt giam để điều tra, xử lí.



Theo Xa lộ pháp luật
Bình luận
vtcnews.vn