Bị ép buộc ở lại, Messi tố Chủ tịch Barca thất hứa

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Bảy, 05/09/2020 06:26:46 +07:00
(VTC News) -

Messi bất đắc dĩ ở lại Barca khi lãnh đạo CLB không đồng ý cho cầu thủ này ra đi tự do như đã hứa.

Những đồn đoán về tương lai của Lionel Messi ở Barcelona đã kết thúc. Siêu sao người Argentina sẽ ở lại sân Camp Nou thêm ít nhất một mùa giải khi lãnh đạo CLB nhất quyết không để anh ra đi tự do. Theo lãnh đạo Barca, CLB muốn có Messi sẽ phải trả 700 triệu euro. Barca sẽ không bán ngôi sao số một với mức giá rẻ hơn số tiền này.

Đó là mức giá phi lý. Theo Messi, anh không muốn đưa Barca ra tòa để giải quyết tranh chấp hợp đồng, nên phải miễn cưỡng tiếp tục gắn bó với CLB.

Bị ép buộc ở lại, Messi tố Chủ tịch Barca thất hứa  - 1

Messi không được ra đi tự do. 

"Con trai bật khóc khi tôi muốn rời Barca"

Rời Barca là quyết định không chỉ khó khăn với Messi, mà còn khiến người thân của cầu thủ này buồn lòng. Trả lời phỏng vấn độc quyền Goal, Messi khẳng định con anh đã bật khóc khi biết phải chia tay thành phố Barcelona.

"Khi tôi nói mong muốn rời Barca với vợ và con tôi, điều đó thật khủng khiếp. Cả gia đình bật khóc. Con tôi không muốn rời Barcelona, cũng không muốn phải chuyển trường học. 

Nhưng tôi muốn nhìn xa hơn thế. Tôi muốn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục những danh hiệu, đua tranh ở Champions League. Bạn có thể thắng hoặc thua ở Champions League vì đây là giải đấu rất khó khăn, nhưng bạn phải cạnh tranh.

Ít nhất là thể hiện được tham vọng đua tranh cho danh hiệu này và không gục ngã như cách chúng tôi đã từng ở Rome, Liverpool hay Lisbon. Tất cả đều khiến tôi đưa ra quyết định này", Messi chia sẻ với Goal.

Bị ép buộc ở lại, Messi tố Chủ tịch Barca thất hứa  - 2

Messi muốn tìm môi trường mới để khẳng định. 

Theo cầu thủ mang áo số 10, khoảnh khắc nói chuyện với hai con trai Thiago và Mateo cùng người vợ Antonella thực sự rất khó khăn. 

"Mateo còn quá nhỏ. Con tôi không hiểu được ý nghĩa của việc chuyển tới nơi khác và cảm giác phải sống ở nơi khác. Thiago lớn hơn. Nó đã nghe tin tức trên TV, tìm thấy điều gì đó và đặt câu hỏi.

Tôi không muốn con biết rằng nó sắp phải rời đi, phải học ở ngôi trường mới, kết bạn với những người mới. Thiago bật khóc và xin tôi đừng rời đi. Tôi nhắc lại với nó rằng đó là điều rất khó. 

Thật khó để đưa ra quyết định. Tôi yêu Barca và tôi sẽ không tìm thấy CLB nào tốt hơn nơi này. Dù vậy, tôi vẫn phải quyết định. Tôi tìm kiếm những bàn thắng mới, những thách thức mới. Ngày mai tôi sẽ trở lại, bởi tôi có mọi thứ ở Barca.

Con trai tôi, gia đình tôi, họ lớn lên ở đây, đến từ đây. Chẳng có gì sai trái nếu tôi muốn ra đi. Tôi cần điều đó, Barca cần điều đó. Đây là quyết định tốt cho tất cả. Vợ tôi, với tất cả những nỗi đau trong tâm trí, nhưng vẫn ủng hộ và động viên tôi hết mình", Messi trải lòng về gia đình. 

Bị ép buộc ở lại, Messi tố Chủ tịch Barca thất hứa  - 3

Messi không được tự do rời Barca. 

Đây là lần đầu tiên sau 16 năm cống hiến, Messi nghiêm túc thể hiện khát vọng rời Barca. Năm 2015, siêu sao người Argentina cũng bóng gió muốn ra đi sau mâu thuẫn với HLV Luis Enrique, nhưng sóng gió hậu trường sân Camp Nou nhanh chóng dịu lại khi hai bên tìm được tiếng nói chung.

Lần này, Messi muốn chia tay Barca khi nhận thấy giới hạn trong tham vọng của CLB. HLV Ronald Koeman thực hiện cuộc thanh trừng tàn nhẫn khi quyết tâm loại bỏ những trụ cột cũ, không ít trong số đó là bạn của Messi như Gerard Pique, Luis Suarez, Sergio Busquets. 

Bố của Messi, ông Jorge, đã có cuộc gặp bàn thảo về tương lai của anh với lãnh đạo đội bóng. Song Chủ tịch Bartomeu chỉ đồng ý cho Messi ra đi nếu đối tác chồng đủ 700 triệu euro. Không có mức giá thấp hơn.

"Chủ tịch Bartomeu đã thất hứa"

Theo Messi, Chủ tịch Josep Bartomeu của Barca đã đồng ý cho anh rời CLB khi mùa giải 2019/2020 kết thúc. "Tôi nghĩ, và tin chắc rằng mình có thể tự do rời Barca. Chủ tịch nói rằng tôi có thể quyết định ở lại hay ra đi vào cuối mùa giải", Messi khẳng định.

"Giờ họ lại lái sang thực tế rằng tôi không đưa ra quyết định trước ngày 10/6. Khi ấy chúng tôi đang cạnh tranh cho danh hiệu LaLiga giữa tâm dịch COVID-19. Dịch bệnh đã thay đổi toàn bộ mùa giải này. Đó là lý do tôi tiếp tục ở lại Barca. Chủ tịch đã nói cách duy nhất để tôi rời đi là trả đủ 700 triệu euro, đó là điều không thể". 

Messi cho rằng cách duy nhất để anh rời Barca là đưa CLB ra tòa. Với tình cảm sâu đậm dành cho đội bóng, siêu sao 33 tuổi không thể làm như thế.

Bị ép buộc ở lại, Messi tố Chủ tịch Barca thất hứa  - 4

Messi không muốn đưa Barca ra tòa. 

"Đó một cách khác để giải quyết, đó là viện đến những vấn đề pháp lý. Tôi không bao giờ muốn ra tòa chống lại Barca bởi đây là đội bóng tôi yêu, cho tôi mọi thứ từ khi tôi đặt chân đến đây. Barca là CLB của cuộc đời tôi, nơi tôi đã tận hưởng cả cuộc đời ở đây.

Barca cho tôi tất cả, tôi cũng cống hiến mọi thứ. Chưa bao giờ ý định đưa Barca ra tòa chạm đến tâm trí tôi", Messi nhấn mạnh. 

Siêu sao người Argentina sẽ ở lại Barca thêm ít nhất 10 tháng. Anh sẽ cùng HLV Koeman tham gia vào cuộc tái thiết Barca. Mùa giải tới, đội bóng xứ Catalunya nhiều khả năng lại phụ thuộc vào Messi, khi họ vẫn chưa tìm được gương mặt sáng giá nào khác. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn