Bị đuổi về, trai trẻ nhẫn tâm đâm chết bạn gái

Pháp luậtThứ Ba, 13/05/2014 11:00:00 +07:00

Chị Q. vừa dứt câu đã bị Tú rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Chị Q. vừa dứt câu đã bị Tú rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Sáng 12/5, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Anh Tú (19 tuổi, ngụ huyện Đô Lương) 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc Tú bồi thường cho gia đình nạn nhân 89 triệu đồng.


Theo tòa, bị cáo giết người có tính chất côn đồ, có sự tính toán, chuẩn bị trước. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã bồi thường một phần cho gia đình nạn nhân nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.
 Bị cáo Trần Anh Tú trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐẮC LAM
Bị cáo Trần Anh Tú trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐẮC LAM 
Theo hồ sơ, Tú có mâu thuẫn trong tình cảm với chị TTQ (18 tuổi). Đêm 25/12/2013, Tú lấy một con dao nhọn bỏ vào túi áo rồi đến nhà chị Q. để xin nối lại tình cảm, không được thì Tú đâm chị Q. rồi tự sát.

Khi Tú đến, chị Q. không nói chuyện với Tú. Ngồi một lúc, chị Q. nói em gái vào buông màn đi ngủ. Tú lại sát giường ngủ quỳ xuống nói “cho nói chuyện chút”.

Chị Q. nói “Tú về đi” và tiếp tục buông màn. Tú trèo lên giường, tiếp tụp quỳ gần chị Q. và nói “cho nói chuyện chút” thì chị Q. bảo: “Mi cút về đi, thằng không cha”.

Chị Q. vừa dứt câu đã bị Tú rút dao đâm một nhát vào ngực trái. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng “Cha ơi cứu con, thằng Tú Dinh giết con” rồi ngất lịm. Tú tự đâm một nhát vào bụng rồi nằm xuống cạnh nạn nhân.

Cha chị Q. nghe tiếng con kêu cứu liền chạy đến đưa đi cấp cứu nhưng chị Q. đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn Tú được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và được cứu sống.


» Chân dung gã 'trai lơ' giết bạn gái, cắt chân tay
» Chân dung 'sư hổ mang' giết bạn gái, chôn xác phi tang
» Bi kịch thiếu nữ mồ côi giết bạn 'báo hiếu' cha nuôi


Theo PLTPHCM
Bình luận
vtcnews.vn