Bị đàn ong chui vào ô tô 'truy sát', người đàn ông chết thương tâm

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 14/03/2024 09:56:23 +07:00
(VTC News) -

Đàn ong lao vào ô tô tấn công Michel khiến anh đâm xe vào cột điện và gãy chân; nhưng nọc ong mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tài xế này sau đó.

Ngày 10/3, Michel Villa Moya (33 tuổi) đang lái xe dọc theo đường cao tốc gần khu Sabanalarga thuộc tỉnh Atlántico (Colombia) thì một đàn ong bay vào xe. Bị đàn ong chích khắp người, anh bị mất tay lái, đâm vào cột điện bên đường.

Sau vụ tai nạn, Michel được đưa đến một bệnh viện địa phương. Ban đầu, các bác sỹ chỉ phát hiện anh bị gãy chân. Họ quá chủ quan, ít quan tâm đến tình trạng ong đốt nên không phát hiện ra nọc ong gây dị ứng cho cơ thể Michel.

Michel Villa Moya tử vong sau khi bị ong tấn công. (Ảnh: Newsflash)

Michel Villa Moya tử vong sau khi bị ong tấn công. (Ảnh: Newsflash)

Michel đâm xe vào cột khi cố gắng chống lại đàn ong. (Ảnh: Newsflash)

Michel đâm xe vào cột khi cố gắng chống lại đàn ong. (Ảnh: Newsflash)

Cha của anh, ông Pedro Pablo Villa cho biết, các bác sỹ quá lo lắng về cuộc phẫu thuật chân gãy cho Michel nên không kịp thời phát hiện phản ứng dị ứng ở bệnh nhân. Michel được chuyển từ bệnh viện địa phương đến phòng khám CARI có trang thiết bị tốt hơn ở Barranquilla để phẫu thuật chân khẩn cấp.

Pedro cho biết: "Chúng tôi được thông báo rằng Michel đang ở bệnh viện Sabanalarga. Chúng tôi đến đó và các bác sỹ bảo con trai tôi bị thương cấp độ 4 ở chân và họ không thể phẫu thuật vì bệnh viện không có đủ nguồn lực, và họ sẽ chuyển Michel đến CARI ở Barranquilla. Đến 16h, xe cấp cứu đến chở con tôi đi, nhưng thấy chậm trễ nên chúng tôi rất lo lắng”.

Khi Michel được chuyển đến bệnh viện tuyến trên, các bác sỹ mới phát hiện nọc ong đã khiến anh bị dị ứng nặng. Chỉ vài giờ sau đó, bệnh nhân ngừng tim.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết họ hiện đang điều tra cái chết của Michel.

Ở Việt Nam, có rất nhiều trường hợp bị ong đốt dẫn đến cái chết thương tâm. Tháng 7/2023, trong lúc vào rừng lấy tổ ong vò vẽ, người đàn ông 31 tuổi ở tỉnh Quảng Nam bị đàn ong tấn công, đốt nhiều mũi vào vùng mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể. Anh nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, bị sốc phản vệ. Các bác sỹ cố gắng cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Tháng 9/2023, trên đường đi học, một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị ong vò vẽ đốt hơn 100 nốt rải rác khắp cơ thể. Các nỗ lực cấp cứu không có hiệu quả và cậu bé qua đời.

Nhật Thuỳ(Nguồn: Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn