Bị bạn ghẹo, nữ sinh lớp 5 uống thuốc chuột

Thời sựThứ Tư, 16/11/2011 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Bạn bè nhiều lần chê hứa lèo, cô học trò lớp 5 mua gói thuốc bột diệt chuột uống để tìm đến cái chết.

(VTC News) - Bạn bè nhiều lần chê hứa lèo, cô học trò lớp 5 mua gói thuốc bột diệt chuột uống để tìm đến cái chết.

Sáng 15/11, giáo viên Trường Tiểu học Lịch Hội Thượng B, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đưa Lý Thị Hồng Phượng (lớp 5B) vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề vì học sinh này uống thuốc diệt chuột.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết sáng nay lớp có giờ thể dục, nhóm học sinh nữ to nhỏ với nhau biết được Phượng làm chuyện dại dột nên báo Ban Giám hiệu.

Cô học trò vật vã khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi sơ cứu, cơ sở y tế tuyến huyện chuyển Phượng vào Khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng điều trị vì sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Gia đình cho biết vài hôm trước Phượng đã định uống thuốc diệt rầy gia đình kịp phát hiện. Lúc ấy hỏi lý do tự tử Phượng không nói. Sáng nay đi học ghé cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua bịch thuốc chuột pha vào nước uống rồi vào lớp.

Trả lời phóng viên, Phượng tiết lộ lý do tìm đến cái chết vì tức các bạn cùng lớp cứ chọc ghẹo em hứa lèo không dẫn các bạn đi ăn uống.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn