Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ

TrẻThứ Năm, 31/03/2022 19:00:00 +07:00

Cây long não khổng lồ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay tại ga Kayashima, nó nhắc nhở chúng ta rằng con người và thiên nhiên có thể cùng tồn tại hài hòa.

Ga Kayashima, ở Neyagawa, một vùng ngoại ô phía đông bắc của Osaka, là một trong những ga tàu có vẻ ngoài khác thường nhất Nhật Bản. Mặc dù nằm trên một bục cao, thế nhưng trên mái của Kayashima vẫn có một cái cây khổng lồ giống như bông cải xanh thò ra qua một lỗ hình chữ nhật trông khá kì lạ.

Được biết đây là cây long não, có tên gọi là "The Big Kusu of Kayashima" (tạm dịch: cây Kusu đại thụ của Kayashima). Ước tính rằng cây long não khổng lồ này đã tồn tại ít nhất 700 năm. 

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 1

Cây cổ thụ khổng lồ "mọc xuyên" qua ga tàu độc đáo ở Nhật. (Ảnh: Kosaku Mimura Nikkei)

Vào năm 1910, khi ga xe lửa Kayashima được đưa vào hoạt động, cây đại thụ này đã ở ngay sát bên, đem lại cho người đi đường bóng râm vào cả những ngày nắng và mưa. cứ vậy mà cây long não thầm lặng ở đó trong 60 năm tiếp theo, không làm phiền bất cứ ai.

Nhưng khi dân số Nhật Bản tăng nhanh, tình trạng quá tải trở thành một vấn đề và chính quyền địa phương quyết định rằng nhà ga xe lửa cần được mở rộng. Kế hoạch đã được thông qua vào năm 1972, và cây long não già nua này cũng bị quyết định đốn hạ. 

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 2

Ga Kayashima vào năm 1968.

Khi thông tin cây cổ thụ sẽ bị đốn hạ được lan truyền đến tai người dân địa phương đã có một sự náo động lớn. Được coi là gắn liền với một vị thần và đền thờ địa phương từ lâu, cây long não rất được người dân tôn kính. Việc di dời cây đã gây ra một làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng. Cũng từ đó bắt đầu lan truyền những câu chuyện về các vụ người bị thương vì dám chạm vào cây thiêng. 

Người dân cho biết đã nhìn thấy một con rắn trắng trườn qua cành cây, những người khác cho rằng nhìn thấy khói bốc lên từ cây, một công nhân tham gia quá trình chặt một nhánh cây đã phát sốt vào cuối ngày hôm đó… Nhiều câu chuyện nổi lên về việc cái cây "nổi giận" và bất cứ ai cố gắng chặt nó sẽ bị "nguyền rủa". 

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 3

Ngọn cây long não 700 tuổi mọc vươn lên nóc ga tàu. 

Phiên bản được đăng bởi July McAtee - một người Mỹ xa xứ đăng trên blog của cô ấy lại có màu đen tối hơn một chút. Một trong những đồng nghiệp người Nhật của cô thuật lại rằng “Cái cây vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua không phải vì người Nhật yêu thiên nhiên, sinh thái hoặc bất cứ thứ gì tương tự, họ không nghĩ như vậy.

Đó chỉ là sự sợ hãi. Sợ hãi và mê tín. Hai lần khi họ cố gắng chặt nó để xây dựng nhà ga, ai đó đã chết. Vì vậy, họ quyết định rằng đó là một linh hồn nguy hiểm, mạnh mẽ, mà các vị thần muốn nó tồn tại".

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 4

Cây cổ thụ ở ga Kayashima nhìn từ xa.

Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, các quan chức địa phương đã đầu tư và lập ra các kế hoạch mới để kết hợp cây long não vào kiến ​​trúc của nhà ga xe lửa. Phần tu sửa được hoàn thành vào năm 1980, từ đó ga Kayashima sở hữu kiến trúc độc đáo như ngày nay.

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 5

Ga Kayashima ngày nay. (Ảnh: Studio Ohana)

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi ‘mọc xuyên’ nhà ga, hễ định chặt là xảy ra chuyện lạ - 6

Bên dưới gốc cây là một ngôi đền nhỏ được người dân địa phương dựng nên (Ảnh: Studio Ohana)

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn