BHXH tự nguyện, của để dành lúc khỏe, bảo hộ khi về già

Đời sốngThứ Tư, 19/10/2022 16:31:00 +07:00
(VTC News) -

Dù nhiều người lao động đang ăn nên làm ra, song họ vẫn tham gia BHXH tự nguyện với suy nghĩ rất thực tế 'trời thương cho làm được thì ráng để dành lúc thắt ngặt'.

Bún gạo Trường Thọ là thương hiệu của hộ gia đình anh Khoa, anh Duy ở làng nghề bún bánh An Thái . Dù đang ăn nên làm ra, song họ vẫn tham gia BHXH tự nguyện với suy nghĩ rất thực tế "trời thương cho làm được thì ráng để dành lúc thắt ngặt".

Theo anh Duy, cách đây hơn 2 năm, ông Nguyễn Văn Phúc- một nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT của xã nói với anh Duy chuyện “thủ thế về sau” bằng cách tham gia BHXH tự nguyện.

“Ông Phúc chỉ cần phân tích sơ bộ ý nghĩa của loại hình “bỏ ống an sinh xã hội” này, tôi liền gật đầu và quyết tham gia ngay cho cả hai vợ chồng, rồi đóng phí cùng lúc 5 năm liền.

Tôi còn kéo luôn vợ chồng Út Khoa cùng tham gia BHXH tự nguyện với mình”, anh Duy chia sẻ.

BHXH tự nguyện, của để dành lúc khỏe, bảo hộ khi về già - 1

Dù nhiều người lao động đang ăn nên làm ra, song họ vẫn tham gia BHXH tự nguyện với suy nghĩ rất thực tế 'trời thương cho làm được thì ráng để dành lúc thắt ngặt'.

Anh Duy còn trải lòng rằng, dẫu việc làm bún đương lúc thuận lợi, nhưng thị trường lên xuống đâu ai nói trước được chuyện gì. Cho nên, tham gia BHXH tự nguyện để tích cốc phòng cơ, lo chuyện lâu dài sau này. “Về già có chút tiền hưu cũng nhẹ thân và nhẹ cho con cái”- anh Duy chia sẻ.

Nghe anh Duy nói, anh Khoa liên tục gật đầu đồng tình. Anh Khoa giỏi nghề làm bún, nhưng khiếu ăn nói thì... nhường cho anh trai.

Qua đó có thể thấy, chủ trương của BHXH Việt Nam về việc khuyến khích BHXH các địa phương “chiêu mộ” người có uy tín trong cộng đồng vận động bà con tham gia lưới an sinh là hết sức đúng đắn.

Được biết, ông Phúc vốn trước đây công tác tại UBND xã Nhơn Phúc, nay tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Hồi cao điểm dịch COVID-19, ông Phúc rất tích cực cùng chính quyền chăm lo cho những gia đình gặp khó khăn với gạo, rau, mắm muối... Bởi vậy, ở làng bún bánh An Thái này, nói tới ông Phúc, từ già tới trẻ đều tin và quý trọng.

Ông Phạm Vũ Quang Hà, Giám đốc BHXH thị xã An Nhơn cho biết, trên địa bàn thị xã có 28 làng nghề, chiếm đến 50% số làng nghề ở Bình Định như: Làng mai (trồng mai), làng rượu Bàu Đá, làng nón lá Gò Găng, làng bánh tráng Trường Cữu, làng đồ gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu... “Giúp bà con ở các làng nghề có lương hưu khi về già với BHXH tự nguyện là điều mà chúng tôi đang cố gắng làm”,ông Hà chia sẻ.

Lâu nay, bà con ở các làng nghề ít khi nghĩ tới việc tuổi xế chiều nhận được lương hưu như cán bộ trong các cơ quan nhà nước nhưng với nỗ lực vận động của BHXH thị xã An Nhơn, chẳng bao lâu nữa bà con làng nghề trên địa bàn chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác, đầy tích cực về chính sách BHXH tự nguyện.

CẨM SƠN
Bình luận
vtcnews.vn