Bé sơ sinh bị bắt cóc: Đổi tên con vì vui sướng

Thời sựThứ Tư, 09/11/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Anh Chiều cũng cho biết, anh và vợ đã quyết định đổi tên cháu bé từ Phạm Xuân Trường thành Phạm Xuân Hà...

(VTC News) - Sau 5 ngày mất tích, chiều 08/11, cháu bé bị bắt cóc đã được đưa về đoàn tụ với gia đình trong niềm hạnh phúc của bố mẹ, người thân, các y bác sỹ cùng hàng trăm bệnh nhân tại bệnh viện Phụ sản TW.

Trong vòng vây của báo chí, anh Phạm Xuân Chiều (bố của cháu bé) hạnh phúc chia sẻ: “3 giờ chiều nay tôi nhận được tin từ cơ quan công an, cho biết họ đã tìm thấy một cháu bé ở Đông Anh, tôi đã có linh cảm đây chính là con mình, và khi xem mặt cháu, tôi như khóc vì sung sướng, tôi nhận ra được đây là con mình, ngay cả cái tã cháu mặc cũng là cái tã của mấy ngày trước”.

Chị Thơm đã ngất lịm đi vì hạnh phúc khi tìm được con trai.

Chị Trần Thị Thơm (mẹ của cháu bé) ngay khi hay tin đã tìm thấy con mình đã cùng gia đình đón cháu tại bệnh viện và ngay sau khi gặp con đã chị ngất lịm đi. Chị đã ngỡ rằng, mình sẽ không bao giờ được gặp lại đứa con mình đứt ruột đẻ ra nữa…


Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, chị đã hồi phục, đi gặp con. Giọt nước mắt lăn dài trong niềm sung sướng vỡ oà. Năm ngày rồi chị không ăn uống gì, nhưng giờ chị đang cố gắng ăn để lại sức, để “có sữa cho con bú”, vẻ mặt chị rạng ngời trong vòng tay của chồng chị, “thế là trút bỏ được nỗi lo, con đã về với chúng mình” – Anh Chiều nói với vợ.

Anh Phạm Xuân Chiều, bố của cháu Trường đã không giấu nổi niềm sung sướng
Anh Chiều cũng cho biết, anh và vợ đã quyết định đổi tên cháu bé từ Phạm Xuân Trường thành Phạm Xuân Hà. Giải thích về quyết định này, anh Chiều cho hay: “Chị gái của cháu tên là Ngân. Đổi tên cho cháu Trường thành Hà, chúng tôi hi vọng sau nay cả hai chị em Ngân - Hà sẽ gặp nhiều điều may mắn, tốt lành trong cuộc sống. Thực sự với chúng tôi, đây như một lần tái sinh của cháu Hà”.

Mặc dù các bác sỹ đang tiến hành xét nghiệm AND để xác định chính xác việc cháu bé có đúng là cháu bé bị bắt cóc hôm 03/11 hay không, nhưng phía gia đình đã khẳng định, đây chính là con nhà mình.

Chị Nguyễn Thị Dịu, người trực tiếp chăm sóc cháu bé trong 2 ngày đầu đã khẳng định thông tin này: “Cháu bé vẫn bụ bẫm và giống hệt cháu 5 ngày trước đây, gia đình có thể mổ bò ăn mừng được rồi”.


Còn Ông Vũ Đức Toàn (ông trẻ cháu bé) cho biết: “Chúng tôi đã gọi điện thông báo tin vui cho toàn thể gia đình, họ hàng dòng tộc, ở dưới quê đang chuẩn bị ăn mừng, thật không biết nói gì hơn để cảm các bác sỹ, các anh công an”.


Đến bệnh viện Phụ sản chiều nay, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười nó, đâu đâu cũng xì xào, bàn tán để cập nhật những thông tin mới nhất về cháu bé, “may quá, cháu nó được đưa về rồi”, “phúc đức quá, cháu bé còn rất khoẻ các bác ạ”…

Chị Đoàn Thị Xuân, một sản phụ đối diện phòng chị Thơm cho biết: “Dù không là máu mủ, nhưng mấy hôm nằm đây lòng tôi cũng như lửa đốt, khi biết tin cháu bé được tìm thấy, tôi như vỡ oà, ơn trời cháu bé đã được về với gia đình”.

Bênh hành lang, gia đình vây quanh các y bác sỹ, nụ cười và những giọt nước mắt, những cái bắt tay nông ấm. “Cũng vì lo cho cháu bé mà mấy hôm nay chúng tôi có điều không phải với các y bác sỹ, với bệnh viện, chúng tôi chân thành xin lỗi” – ông Vũ Đức Toàn nói với bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan.

Niềm vui của các bác sĩ và người nhà sản phụ Thơm.

Đáp lại lời của ông Toàn, bác sỹ Lan cũng bày tỏ cảm xúc: “Chúng tôi cũng hết sức lo lắng về cháu bé, cũng đã làm hết sức mình, chuyện xảy ra là không may, bây giờ cháu về với gia đình là ổn rồi, cả bệnh viện cũng rất sung sướng”.

Trong khi đó, trao đổi với báo giới, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW, Nguyễn Việt Tiến cũng bày tỏ niềm phấn khởi: “toàn bộ nhân viên trong bệnh viện cũng rất vui mừng. Chúng tôi đánh giá cao việc cơ quan công an đã sớm tìm ra cháu bé. Sự việc này cũng là lời cảnh báo đối với các cơ sở y tế trước loại hình tội phạm tinh vi, bệnh viện cũng sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác sau sự việc này”. 

Theo bác sỹ Võ Văn Du, hiện sức khoẻ của cháu bé rất tốt, các bác sỹ đang tiến hành theo dõi và tiến hành các xét nghiệm cần thiết, 21 giờ hôm nay cháu sẽ được đưa về với mẹ. Vết mổ và sức khoẻ của chị Thơm cũng đã khá hơn, chị Thơm có thể xuất viện.

Nguyễn Dũng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn