Nghi án bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi: Hàng xóm bị gán là bà ngoại nạn nhân

Pháp luậtThứ Tư, 29/11/2017 12:50:00 +07:00

Hàng xóm của gia đình cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hoá rất bức xúc trước những thông tin không đúng sự thật về vụ việc.

Liên quan đến nghi án bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, sáng 29/11, PV VTC News đã có mặt tại gia đình nạn nhân ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu thêm vụ việc.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay 29/11, ngôi nhà của gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) vẫn cửa khóa then cài. Những người hàng xóm của gia đình cho biết, sau khi nhận thi thể con gái, gia đình anh Thuận đã về quê ở Thái Bình để lo hậu sự cho con.

Dọc con đường dẫn vào nhà bé gái bị sát hại, người dân tập trung từng tốp bàn tán về câu chuyện kinh hoàng chưa từng xảy ra ở miền quê này. Ai cũng tỏ ra bàng hoàng khi biết tin nghi can giết hại cháu bé không ai khác lại chính là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Thái Bình) - bà nội nạn nhân.

24203525_236556633546073_1341731209_n

Sáng 29/11, gia đình nạn nhân đóng cửa để đưa thi thể con gái về quê ở Thái Bình mai táng.

Vụ án mạng thương tâm trở thành tâm điểm bàn tàn của dư luận cả nước trong những ngày gần đây cũng khiến nhiều người dân ở khu phố 1, phường Bắc Sơn mất ăn mất ngủ vì những thông tin thất thiệt.

Bà Ngô Thị Hào (SN 1956), hàng xóm của gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc vì một số thông tin trên mạng đăng không đúng sự thật.

“Người ta lấy hình tôi rồi bảo là bà ngoại cháu bé khóc lóc kể lể nói bà Xuân giết cháu rồi giấu xác dưới gầm giường. Trong khi mọi chuyện đâu phải như vậy. Tôi chỉ là hàng xóm của gia đình anh Thuận.

Từ hôm nhà anh ấy xảy ra chuyện, chúng tôi cũng thấy đau lòng lắm. Nhiều người nói là làm ở cơ quan này cơ quan kia đến lấy thông tin, chúng tôi biết gì nói vậy chứ có dựng lên những chuyện tày đình vậy đâu mà người ta tự bịa ra rồi gán vào miệng chúng tôi’’, bà Hào bức xúc nói.

24172668_236555686879501_660216492_n 3

Bà Ngô Thị Hào (áo đỏ, bên phải) bức xúc vì bị gán là bà ngoại nạn nhân.

Sáng 29/11, trả lời PV VTC News, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức họp báo sớm nhất để thông tin chính xác về vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Bỉm Sơn vào chiều nay hoặc sáng mai.

Vị đại diện này cũng khẳng định, tình tiết bà nội giấu xác cháu bé dưới gầm giường mà một số cơ quan báo chí đăng tải là không chính xác. 

Trong khi đó, sáng cùng ngày, Trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) thông tin, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Thái Bình), bà nội nạn nhân.

Thời gian qua, bà Xuân ở cùng với vợ chồng con trai là Lê Hữu Thuận (SN 1980, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để giúp đỡ trông nom các cháu.

Trước đó, gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) trình báo đến cơ quan công an vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Chiều 27/11, một tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an vào Thanh Hóa phối hợp cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm.

Căn cứ vào những dấu vết để lại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời kể của bà nội cháu bé, công an đã triệu tập bà Phạm Thị Xuân - bà nội của cháu bé để đấu tranh, làm rõ.

Sau một hồi quanh co, trước những bằng chứng xác đáng mà cơ quan công an đưa ra, bà Xuân đã cúi đầu khai nhận. Bà Xuân thừa nhận không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Toàn bộ câu chuyện trên là do bà Xuân dàn dựng và hung thủ hại cháu bé chính là mình. Cơ quan điều tra đã bắt giữ bà Xuân. 

Bước đầu, bà Xuân khai rằng, do mê muội, tin vào lời thầy bói “phán” nếu cháu gái sống thì bà sẽ tử vong và ngược lại nên nghĩ cách để hại cháu nội.

Video: Bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi: Hàng xóm căm phẫn, yêu cầu trừng trị thầy bói

Trước đó, bà Xuân khai khi đang bế cháu gái trong nhà thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy vào khống chế.

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Lúc 9h30 ngày 27/11, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại khu vực bãi rác trung tâm Thị xã thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Đến thời điểm này, lực lượng của Bộ Công an đã bàn giao lại đối tượng cũng như các tài liệu, chứng cứ liên quan cho Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn