Bayern - MU 1999: Lội ngược dòng kỳ vĩ trong 102 giây

Thể thaoThứ Ba, 30/03/2010 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Có thể nói, thất bại của Bayern tại Nou Camp tháng 5/1999 là thất bại thuộc hàng kinh điển nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League...

(VTC News) - Đêm nay, tại Allianz Arena, Bayern Munich sẽ tái ngộ Manchester United lần thứ 5 sau trận Chung kết Champions League giàu cảm xúc bậc nhất năm 1999.

>> Xem lại video diễn biến trận Chung kết 1999.
>> Xem bài bình luận, nhận định trước trận Tứ kết Bayern Munich - MU


Có thể nói, thất bại của Bayern tại Nou Camp tháng 5/1999 là thất bại thuộc hàng kinh điển nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Cùng với trận chung kết giữa Liverpool và AC Milan tại Istanbul năm 2005, cuộc thư hùng giữa Hùm xám và Quỷ Đỏ xứng đáng nằm trong số những màn lội dòng nước ngược kỳ dị nhất qua 55 năm tồn tại của giải đấu.

Ở Nou Camp, Bayern đã vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6, sau pha đá phạt trực tiếp hoàn mỹ của Mario Basler. Trong suốt trận đấu, họ là những kẻ chiếm thế chủ động, song sự tỏa sáng của những tiền đạo dự bị Sheringham, Solskjær ở các phút bù giờ thứ 1 và thứ 3 của hiệp 2 đã nhấn chìm Hùm xám vào thất bại.


11 năm, đã trôi qua, 2 CLB nhiều duyên nợ đã đụng nhau tới 4 lần, trong đó, Bayern đã nhấn MU vào thất bại tới 2 lần (2 trận còn lại hòa) và thêm một lần đăng quang vào năm 2001. Nhưng chắc chắn, Hùm xám sẽ bước vào trận đấu với khát vọng “trả thù” nguyên vẹn. Uli Hoeness, Franz Beckenbauer, những quan chức cấp cao của đội bóng xứ Bavaria, vẫn nhớ như in thất bại ấy để rồi thôi thúc các cầu thủ tiến lên.

VTC News xin trân trọng gửi đến độc giả chùm ảnh độc đáo về trận Chung kết Champions League giàu cảm xúc của mùa giải 1998-99. Nước ảnh đã hoen màu thời gian, nhưng dư âm của trận đấu thì còn nguyên vẹn.

Mario Basler sớm mở tỷ số bằng cú đá phạt mẫu mực. 

Nhạc trưởng Stefan Effenberg chia vui cùng Mario Basler. 

Bayern chơi tốt cho tới khi HLV Ottmar Hitzfeld quyết định rút Lothar Matthaeus ra nghỉ ở phút 86. 

Chỉ vài phút sau, Teddy Sheringham đá nối cận thành, quân bình tỷ số. 

102 giây sau đó, tới lượt “Siêu dự bị” Solskjaer tỏa sáng với cú dứt điểm với. 

… Đưa bóng vào lưới Oliver Kahn. 

Đội trưởng Kahn và các cầu thủ đã sốc. 

Họ không tin vào sự thực phũ phàng. 

Lothar Matthaeus cay đắng. 

Mehmet Scholl chắp tay như đang cầu nguyện. 

… Và thẫn thờ. 

Tiền đạo Carsten Jancker là người yếu đuối nhất. 

Đồng đội Thomas Helmer phải vỗ về an ủi Jancker. 

“Tổng quản” Uli Hoeness và Thomas Strunz cũng phải can thiệp. 

Chàng trai yếu đuối đứng dậy nhưng vẫn ôm mặt khóc. 

Sau Jancker, tới lượt Jens Jeremies cần tới cái vỗ về của Helmers. 

Một người kiên cường như Stefan Effenberg cũng không thể cầm lòng. 

Để rồi gục xuống. 

Người khổng lồ Oliver Kahn cũng không dượng dậy nổi. 

Dù anh không có lỗi trong 2 bàn thua của đội nhà. 

Uli Hoeness giúp Kahn bình tĩnh lại. 

Samuel Kuffour cũng vật vã khóc. 

Lấy áo lau nước mắt. 

Daei, Kuffour, Kahn, Salihamidzic, Scholl,… 

Ottmar Hitzfeld đã thua đàn anh Alex Ferguson ở 3 phút cuối. 

Effenberg và Kahn dẫn đầu đoàn quân lên nhận HCB. 

Samuel Kuffour lấy áo che mặt, không dám nhìn chiếc Cúp danh giá. 

Ở phía bên kia, MU hoan hỉ ăn mừng chiến thắng, danh hiệu Champions League thứ 2 trong lịch sử (và là danh hiệu đầu tiên dưới thời Alex Ferguson). 

Tất cả đã sung sướng vỡ òa. 

Đội trưởng Peter Schmeichel và Alex Ferguson nâng Cúp. 

Sau 40 năm, MU mới lại đứng trên ngai vàng châu Âu. 


Nguyễn Đỉnh

Theo bạn, MU và Bayern, CLB nào sẽ giành chiến thắng trong 90 phút sắp tới? MU sẽ phát huy lợi thế nhân lực và phong độ của mình để "giải quyết" con mồi và tạo đà lợi thế trước trận lượt về? Hay "Hùm xám" sẽ gầm vang đúng lúc để chứng minh đẳng cấp đội bóng đã 4 lần vô địch châu Âu? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn