'Báu vật' của bầu Đức về nước nói gì?

Thể thaoThứ Bảy, 22/12/2012 07:35:00 +07:00

9h30 sáng qua (21/12), 4 cầu thủ trẻ của Học viện HA.GL - Arsenal JMG đã trở về Việt Nam sau thời gian tập huấn ở Trung tâm huấn luyện của Arsenal.


9h30 sáng qua (21/12), 4 cầu thủ trẻ của Học viện HA.GL - Arsenal JMG đã trở về Việt Nam sau thời gian tập huấn ở Trung tâm huấn luyện của Arsenal. Ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), 4 “sao mai” đã chia sẻ những câu chuyện nóng hổi vừa mang về từ xứ sương mù...


“Nhập hộ khẩu” Arsenal

Qua lời kể của chính các cầu thủ trẻ, những ngày vừa qua của họ ở London hiện lên như một bộ phim giàu sức lôi cuốn với người đối diện. “Trưởng đoàn” Trần Hữu Đông Triều kể lại thời khắc đặt chân tới sân bay quốc tế Heathrow (London): “Ấn tượng đầu tiên là cái lạnh tê tái của London. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng chúng tôi không ngờ nó lại ghê gớm đến thế”.

Tuấn Anh, Đông Triều, Công Phượng, Xuân Trường (từ trái qua phải) trên sân tập  

“Lời chào băng giá” có lẽ là thứ duy nhất khiến các cầu thủ trẻ đến từ phố Núi cảm thấy khó chịu. Những trải nghiệm tiếp theo, từ việc được bố trí tài xế riêng, ở khách sạn 4 sao Village Hotel và quan trọng nhất là được khám phá trực tiếp môi trường bóng đá cực kỳ chuyên nghiệp tại Arsenal, sẽ là những  kỷ niệm mà các “sao mai phố Núi” không bao giờ quên.

Bộ phim về những ngày ở Arsenal của họ trở nên lôi cuốn khi bước vào trường đoạn “nặng tính chuyên môn” kể về những buổi sát hạch gắt gao của lãnh đội chủ sân Emirates. Đông Triều cho biết: “Giáo án huấn luyện của Học viện Arsenal JMG trên toàn cầu đều theo chuẩn chung. Hơn nữa, đây là chuyến đi thứ hai tới đảo quốc sương mù, nên chúng tôi không gặp bỡ ngỡ. Nhưng nếu nói không ngợp trước sự hoành tráng của trại tập luyện Arsenal thì không đúng. Nó rất rộng và gồm nhiều sân bóng nằm liền nhau. Vậy nên, các lứa trẻ, đội dự bị hay đội 1 ra sân tập cùng lúc cứ giống như đang ở một thao trường”.

Vào guồng ngay từ ngày đầu

Đồng Triều, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không có thời gian để mê mẩn ngắm nghía cơ ngơi của Pháo thủ. Ngay từ ngày đầu tiên, 4 cầu thủ trẻ phải ra sân đọ sức với những đối thủ có đẳng cấp rất cao.

Đông Triều chia sẻ: “So với đội hình từng thi đấu với Học viện HA.GL - Arsenal JMG thì các đồng đội mà chúng tôi tập luyện cùng lần này có đẳng cấp cao hơn hẳn. Có người nhìn già lắm, có lẽ khoảng 19-20 tuổi.

Họ to cao, chạy rất khỏe nhưng lại chơi bóng cực khéo léo và tốc độ. Để đoạt bóng trong chân họ thật không dễ dàng chút nào”.

Còn Công Phượng tiết lộ: “Vẫn là những bài tập chiến thuật 6 đấu 6, 8 đấu 8… đã quen thuộc từ khi ở Việt Nam nên chúng tôi có thể tự tin thể hiện điểm mạnh về kỹ thuật của mình. Kỹ thuật của các cầu thủ tại Arsenal cũng rất tốt, họ lại có thể hình lý tưởng nên có rất nhiều lợi thế!”.

Công Phượng (ngoài cùng bên phải, hàng đứng) chụp ảnh kỷ niệm với các đồng đội tại Arsenal.

Để thử thách khả năng hòa nhập của các cầu thủ Việt Nam, BHL đội U18 Arsenal tuyệt đối không cho cả 4 người cùng ở một nhóm dù ở bất cứ bài tập nào. Tuy nhiên, tính trước việc các “ma cũ” không hợp tác với tân binh, các HLV thường chia đôi quân số của 4 cầu thủ HA.GL - Arsenal JMG, tức là 2 người sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi tập của U18 Arsenal luôn kéo dài đúng 2 tiếng. Giờ giấc được BHL yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và không cầu thủ trẻ nào dám vi phạm. Hình phạt không chỉ là màn chạy quanh sân, hít đất như ở Việt Nam mà việc không tuân thủ kỷ luật còn bị “lưu hồ sơ”, phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp nên sẽ ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp sau này. Để giúp các cầu thủ Việt Nam không bị “việt vị”, bác tài xế đưa đón họ từ khách sạn Village Hotel đến sân tập luôn rất đúng giờ như chiếc đồng hồ báo thức.

Bài học về sự tự giác

Kết thúc mỗi buổi tập, phần lớn các cầu thủ người Anh được trở về nhà và tuyệt nhiên không có khái niệm “giới nghiêm”. Sự tự giác được mỗi cầu thủ trẻ ý thức và tự nghiêm khắc với bản thân để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

“Khối lượng công việc một ngày ở “lò” Asenal là khổng lồ! Và việc luyện tập diễn ra hết sức chuyên nghiệp, đúng giờ giấc quy định. Không những vậy, các bộ phận phục vụ luôn tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị đồ đạc, trang phục thi đấu. Có cảm tưởng, là cầu thủ Arsenal thì chỉ cần xỏ giầy vào là ra sân thôi!”, Đông Triều tâm sự.

Chính sự quan tâm từ phía BLĐ Arsenal, cũng như môi trường tập luyện hoàn hảo ấy, 4 cầu thủ của Arsenal – HA.GL JMG khẳng định rằng: “Dù kết quả có ra sao đi nữa, thì chúng tôi cũng bằng lòng bởi đây là một chuyến tập luyện bổ ích. Chúng tôi đã lĩnh hội thêm được nhiều kiến thức và trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm cho tương lai”.

Kỷ niệm đẹp với HLV Wenger

Trước ngày về Việt Nam, 4 cầu thủ của HA.GL – Arsenal JMG đã có dịp được gặp HLV Wenger trong bữa tối cuối cùng tại nước Anh. Vinh dự này khiến các cầu thủ rất háo hức. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, nên câu chuyện giữa đôi bên chỉ diễn ra trong phút chốc. Trước khi rời đại bản doanh, HLV Wenger chỉ dặn dò các cầu thủ đến từ Việt Nam cần cố gắng hơn để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, chiến lược gia người Pháp còn nán lại chụp hình kỷ niệm với 4 cầu thủ trẻ của HA.GL – Arsenal JMG.

Xuân Trường chụp hình lưu niệm cùng HLV Wenger 

 “Tờ Riều, Tờ Riều, Ya Ya…”

Trình độ tiếng Anh của 4 cầu thủ đến từ Việt Nam đã tăng lên rõ rệt sau chuyến đi “độc lập tác chiến” tại London. Dù vậy, cả 4 thành viên thừa nhận, đôi khi mình nói người ta không hiểu vì phát âm không chuẩn, lại vừa nói tiếng Anh của người Mỹ. Có một điều khá vui, tên của 4 anh chàng này khiến các đồng đội một phen khổ sở. Họ không thể phát âm nổi, thế nên khi gọi tên Đông Triều, cứ thất thanh: “Tờ Riều, Tờ Riều”, hoặc gọi kiểu “tiếng lóng” Ya, Ya, Ya…. để xin bóng.

Thèm nhất là những món ăn quê nhà!

Dù ăn ngon lành những món ăn tại khách sạn, nhưng 4 chàng “pháo thủ trẻ” không nguôi nhớ về các món ăn Việt Nam. Trong khi Công Phượng thèm canh chua, Tuấn Anh muốn đĩa cơm sườn, Xuân Trường ước một bữa cơm có thịt luộc, thì Đông Triều lại đưa 1 tấm hình và viết trên facebook rằng: “Thèm món bánh tráng Đại Lộc cuốn thịt luộc chấm mắm nêm do mẹ làm quá. Ôi thèm đến chảy nước dãi!”.


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn