Bầu Đức thiếu cố vấn có tầm

Thể thaoThứ Năm, 20/08/2015 01:31:00 +07:00

HAGL thất bại ở V-League cho thấy bầu Đức đang thiếu đi những người giúp việc có tầm.

Ở HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức là số 1, là duy nhất và luôn luôn đúng. Rất thường xuyên người ta được nghe danh xưng “anh Ba” hay “boss Đức” từ các thuộc cấp. Bầu Đức xuất hiện ở bất cứ đâu, người của HAGL như thấy "cọp".

Thế mới có giai thoại, bầu Đức nhiều trận không dám ra sân mà ở nhà bật TV để xem vì sợ cầu thủ đá không nổi.

Tuy nhiên, thất bại của HAGL ở V-League mùa này, ngoài liên quan đến quyết sách, không thể bỏ qua những nguyên do khách quan khác.
Bầu Đức là số 1 ở HAGL
 Bầu Đức là số 1 ở HAGL
1. B.Bình Dương dưới triều đại ông Lê Thụy Hải giành 3 chức vô địch V-League phần vì vị HLV người Hà Đông (cũ) chế ngự được cơ bản sự can thiệp của lãnh đạo vào công việc chuyên môn.

Sau khi rời Hà Nội ACB cũng vì lý do này, ở bất kỳ đội bóng nào ông Hải đến cầm quân, giao kèo này luôn được đưa vào hợp đồng bằng giấy trắng mực đen.

Cũng tựa như thế, khi ĐTLA được dẫn dắt bởi HLV Henrique Calisto, không một ai kể cả bầu Thắng, chứ chưa nói đến các vị GĐĐH Phạm Phú Hòa hay Võ Thành Nhiệm (còn gọi là Út Nhiệm, em ruột bầu Thắng) có thể can dự vào công việc của “phù thuỷ”. Và hơn nửa thập niên cầm “Gạch”, ông Calisto đem về 2 chức vô địch V-League.

Giới quan sát và những người làm chuyên môn đều nhất trí rằng, kể từ sau năm 2004, bầu Đức đã không sở hữu một đội ngũ những người giúp việc có tầm. Từ các vị trưởng đoàn, GĐĐH, đến đội ngũ làm kỹ thuật (tức HLV). Cùng với việc lịch đến sân, thị sát đội bóng thưa dần của bầu Đức, những báo cáo của cấp dưới gửi lên khó có thể đo được độ trung thực.

Sau cuộc cãi vã xưa nay hiếm giữa trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và HLV Graechen ở Cao Lãnh, người ta hiểu rằng, cabin BHL HAGL chắc chắn có biến, bởi ở HAGL không có truyền thống cãi lệnh hay nói thẳng ra, cấp dưới sợ cấp trên phải phép. Thế mới nói câu: “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, với bầu Đức, dường như toàn tác dụng ngược.
Bầu Đức thiếu cố vấn có tầm
 Bầu Đức thiếu cố vấn có tầm
2. Không thể phủ nhận rằng, từ nhiều năm nay, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã lọt vào tầm ngắm của nhà cái, với tỷ lệ kèo được phơi đầy trên các trang cá cược bất hợp pháp. Những ngờ vực về các trận đấu bị can thiệp không phải không có cơ sở. Điển hình nhất là các trận đấu của XMXT.Sài Gòn hay V.Ninh Bình trước đây.

Và giữa bối cảnh nhiễu nhương, thật giả lẫn lộn ấy, bầu Đức cùng “những đứa trẻ của ông” xuất hiện, đẹp như một cô “sơn nữ”. Tức thì, ông chủ HAGL tuyên bố nói không với bóng đá chặt chém, cãi mắng trọng tài và tất nhiên, ngoảnh mặt lại với tiêu cực từ mầm mống. Dân bóng banh đồ rằng chỉ duy nhất HAGL là không thể “đụng vào”.

Một mình bầu Đức và đội bóng của ông gần như đứng riêng một chiến tuyến với phần còn lại. Không bị "đánh hội đồng" theo lời ông, thì cũng không loại trừ các thế lực đứng trong bóng tối khác, bởi quân HAGL vừa thiếu lại vừa yếu, muốn thắng dễ như trở bàn tay, còn muốn thua, cũng có thể thua được. Hãy hỏi S.Khánh Hoà BVN, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, 3 đội bóng đã thua HAGL ở mùa này mà xem!

Gần 15 năm lăn lộn với bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức không phải không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Bản thân ông cũng từng dính scandal “200 USD biếu trọng tài”. Mà giới vua áo đen là đội ngũ khó “nắm” nhất. Trước khi V-League 2015 khởi tranh, nhiều người cho rằng bắt trận đấu có đội bóng của ông Phó Chủ tịch VFF rất khó, nhưng là ngược lại.

Nguồn: TTVH
Bình luận
vtcnews.vn