Bắt trùm xã hội đen khét tiếng đất Cảng

Pháp luậtThứ Sáu, 28/10/2011 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Trực tiếp cùng đàn em gây hàng chục vụ bắn, chém giết kinh hoàng từ Hải Phòng đến TP.HCM, “Bố già" trẻ Mai Đức Vượng đã bị bắt.

(VTC News) - Trực tiếp cùng đàn em gây hàng chục vụ bắn, chém giết kinh hoàng từ Hải Phòng đến TP.HCM, “Bố già" trẻ Mai Đức Vượng (hỗn danh Tộ Tích) - một trùm xã hội đen khét tiếng Hải Phòng bỏ trốn ra nước ngoài.

Tộ Tích tại cơ quan điều tra. 
Từ bên ngoài, Tộ Tích tiếp tục điều hành hàng chục đàn em trong nước hoạt động bảo kê, tổ chức cờ bạc, cá độ, đòi nợ thuê, bắn chết nhiều đối thủ.

Ngày 26-10, trùm xã hội đen này đã được Công an TP.Hải Phòng đã dẫn độ về nước. Sau gần 2 năm Công an Hải Phòng lần theo theo dõi Tộ Tích, ngày 24-10 vừa qua, CA Hải Phòng và Interpol VN đã nhờ lực lượng cảnh sát nước bạn bắt giữ ông trùm này và một đàn em đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Chân dung ông trùm trẻ


Sinh năm 1981, khi mới ngoài 20 tuổi, Tộ Tích đã nổi danh trên giang hồ Hải Phòng bởi sự tàn bạo, khát máu. Cầm đầu vài chục đàn em trẻ tuổi, Tộ Tích nổi tiếng bởi thói quen dùng súng triệt hạ đối thủ. Trong hồ sơ của cơ quan công an, ít nhất Mai Đức Vượng đã cùng đồng bọn gây ra 5 vụ sử dụng “hàng nóng" thanh trừng đối thủ, một vụ dùng mã tấu "băm vằm” đối thủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Không chỉ ở Hải Phòng từ nhiều năm trước, băng nhóm này đã mở rộng hoạt động vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM. Trong hồ sơ, Tộ Tích và đàn em đã gây ra gần 10 vụ trọng án ở địa bàn các tỉnh phía Nam.

Khi còn mới ở tuổi vị thành niên, Tộ Tích đã tạo uy tín được trong giới tội phạm trẻ, tập hợp được hàng chục "ong, ve" trẻ tuổi. Tất cả đều tôn thờ Tộ Tích và học được tính cách “máu lạnh” của đàn anh. Rất nhanh chóng, băng nhóm này đã tỏ ra được tổ chức chặt chẽ, tư duy “làm ăn lớn” khi trực tiếp tranh giành, đứng ra tổ chức các hoạt động trong thế giới ngầm như cờ bạc; mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá xuyên quốc gia, chuyển bóng ra nước ngoài.

Đại tá Dương Tự Trọng- Phó giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, Tộ Tích dù còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra là một tội phạm cáo già. Mỗi lần đâm chém, nổ súng theo đơn đặt hàng hoặc thanh trừng đối thủ, Tộ Tích luôn lên phương án một cách tỉ mỉ. Nên khi gây án băng nhóm này hầu như xóa sạch mọi dấu vết. Chẳng hạn, đầu năm 2008, khách hàng đến cầm đồ xe máy ở hiệu cầm đồ của Tộ Tích. Chỉ vì khách chưa thu xếp đủ tiền chuộc xe, lập tức Tộ Tích chỉ đạo 3 đàn em bịt mặt, đi xe máy BKS giả, ngay giữa phố đông người, dùng súng bắn thẳng vào bụng anh Mạnh (SN 1983 ở phố Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng). Hâu quả, nạn nhân thương tích tới 81%. Chỉ sau đó ít tháng, Tộ Tích lại chỉ đạo đàn em bắn trọng thương một khách hàng khác. Những vụ án này đều xếp vào dạng "án mờ".

Truy lùng hàng chục xã hội đen khát máu

Do băng nhóm ngày càng phình to, ngoài việc bảo kê, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê, Tộ Tích mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh Karaoke để tăng thu nhập, nuôi đàn em. Cuối tháng 5 vừa qua, chỉ vì khách hàng va chạm với đàn em của mình tại quán Karaoke, lập tức Tộ Tích chỉ đạo 5 đàn em truy đuổi, liên tiếp bắn nhiều phát đạn hoa cải vào người nạn nhân.

Trong một vụ thanh toán khác liên quan đến cá độ bóng đá, Vượng chỉ đạo đàn em tìm anh Lê Anh Tuấn (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) xử lý anh này. Lập tức, 3 đàn em xách súng ngắn tự chế bắn nhiều phát, gây thương tích 81% cho nạn nhân.

Để mở rộng thanh thế, và tăng thu nhập, Tộ Tích còn nhận cả các "đơn hàng" tại nhiều tỉnh thành phía Nam với hồ sơ là gần 10 vụ trọng án. Sự bành trướng và hoạt động ngày một trắng trợn đã khiến nhiều phi vụ của Tộ Tích bộc lộ sơ hở.

Cảm giác rõ sự theo dõi của cơ quan công an, Vượng bỏ trốn vào TP.HCM. Không thấy an toàn, ông trùm này tiếp tục bỏ trốn ra nước ngoài. Từ bên ngoài, Tộ Tích vẫn tiếp tục điều hành đàn em hoạt động liều lĩnh hơn. Gần đây nhất, cay mũi vì Kiên Lợn, một ông trùm hoạt động trong lĩnh vực cá độ và tín dụng đen lấn sân sang địa bàn của mình, Tộ Tích liền chỉ đạo đàn em tìm cơ hội triệt hạ bằng được Kiên Lợn và băng nhóm của Kiên. Sau nhiều ngày bám đuôi, sáng sớm ngày 7-8-2011, khi Kiên Lợn đang ngồi ăn sáng, lập tức 2 đám đàn em của Tộ Tích áp sát, dùng súng tự chế bắn liên tiếp 5 phát, trong đó 4 phát trúng vào người đối thủ. Chỉ khi Kiên gục xuống trên vũng máu, hai sát thủ này mới bình tĩnh bỏ đi.

Trước khi bắt giữ Tộ Tích, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hải Phòng đã bắt giữ được 4 đệ tử thân tín của Tộ Tích, thu giữ nhiều vũ khí trong đó có súng quân dụng, súng hoa cải, áo giáp chống đạn. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương truy lùng hàng chục đệ tử của Vượng đang lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành và nước ngoài.

Đặng Hoài
Bình luận
vtcnews.vn