Bắt kẻ đổ xăng, uy hiếp người yêu đòi cùng chết

Pháp luậtThứ Hai, 20/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Bị gia đình người yêu cấm đoán, gã trai mang xăng đến phòng bạn gái doạ đốt để cùng chết.

(VTC News) –  Bị gia đình người yêu cấm đoán, gã trai mang xăng đến phòng bạn gái doạ đốt để cùng chết.

Ngày 19/8, Công an Q.9, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa khống chế và bắt giữ Hồ Văn Quý (22 tuổi, ở Bình Thuận) đang có hành vi đổ xăng vào người và kề dao vào cổ người yêu để cùng chết.

Tại cơ quan điều tra, Quý cho biết, trước đó, Quý và chị N.T.T.H ( 19 tuổi, ở Lâm Đồng, hiện đang là sinh viên trường trung cấp Y tại TP.HCM) ở gần phòng trọ nhau nên đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nhưng sau đó, gia đình của H biết và ngăn cản vì H còn nhỏ, cần phải tập trung vào việc học.

Buồn vì tình yêu của mình bị gia đình bạn gái cấm, ngày 18/8, Quý mua một bịch xăng tới nhà trọ của H để nói chuyện. Được một lúc thì Quý đổ xăng khắp phòng, kề dao vào cổ người yêu đòi cùng chết.


Khi nghe thấy tiếng la trong phòng, những người xung quanh phòng trọ của H báo Công an Q.9.

Nhận được tin báo, các trinh sát có mặt tại hiện trường dùng biện pháp nghiệp vụ khuyên can Quý không làm chuyện dại dột, nhưng Quý một mực không chịu, nhất quyết đòi chết.


Nhiều lần thuyết phục không được, các trinh sát túc trực ngoài phòng của H để theo dõi tình hình.

Đến sáng ngày 19/8, trong lúc Quy gần như buông xuôi quyết định của mình, các trinh sát bất ngờ đập cửa phòng trọ, xông vào khống chế và bắt giữ 'kẻ si tình'
.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn