Bắt được kẻ lạ mặt đâm trọng thương cô gái đang ngủ trong nhà nghỉ ở Huế

Pháp luậtThứ Sáu, 22/03/2019 17:52:00 +07:00

Sau khi đâm trọng thương cô gái, gã trai lạ bỏ chạy và trốn vào một bụi rậm rồi nằm ngủ trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ kẻ lạ mặt đâm trọng thương cô gái đang ngủ trong nhà nghỉ, chiều 22/3, đại diện Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau hơn 1 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, lúc 13h ngày 22/3, đơn vị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một cô gái trong nhà nghỉ An Khang (đường Nguyễn Văn Thương, phường Phú Bài) bị một kẻ lạ mặt đâm trọng thương.

Khi đến hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Ngọc O. (SN 1989) là con gái chủ chủ nhà nghỉ nói trên. Nạn nhân tại trường bị đâm nhiều nhát bằng dao, trọng thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

55503465_333490537302186_245868894667931648_n (1)

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án.  

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao bị gãy án (nghi là hung khí); 1 khẩu trang, 1 đôi dép và một chiếc mũ (nghi của hung thủ). Sau đó, công an thị xã Hương Thủy huy động toàn bộ lực lượng, lần theo dấu vết để truy bắt kẻ tình nghi. 

Sau hơn 1h truy bắt, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h15 lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ khi gã này đang ngủ tại một bụi rậm cách hiện trường hơn 1km.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Văn Thanh (SN 1997, trú tại thôn Đông A, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hiện cán bộ Công an thị xã Hương Thủy đang thẩm vấn lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án.

Hiện tại nạn nhân đang được điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương. Trong đó có một vết đâm gây đứt động mạch cổ và một vết đâm ở sườn gây thủng phổi.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn