Bật cười với Minh Thuận trong tạo hình Phương Mỹ Chi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/04/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Minh Thuận đã có màn hoá thân thành Phương Mỹ Chi một cách thuyết phục trong 'Gương mặt thân quen'.

(VTC News) - Minh Thuận đã có màn hoá thân thành Phương Mỹ Chi một cách thuyết phục trong 'Gương mặt thân quen'.

Giã từ hình tượng ca sỹ Hàn Quốc Henrry với ca khúc đình đám Trap, Minh Thuận trở lại sân khấu với tiết mục Quê em mùa nước lũ với sự hóa thân thành á quân Giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi.
Gương mặt thân quen
Minh Thuận chia sẻ: 'Mình có cảm giác rất hoang mang nguyên tuần vừa qua, không thấy điểm gì thuận lợi mà chỉ thấy những khó khăn, cụ thể như Thuận có thể tập theo từng câu, từng chữ, thậm chí là cách nhả chữ, luyến láy cho thật giống giọng hát của bé.

Tuy nhiên, sự già dặn của mình tạo nên một bước cản trong việc giả cho giống cái tính trong trẻo, hồn nhiên trong bài hát của cô bé này. Thuận đã luyện tập bằng cách đứng trước gương làm điệu bộ rất ngây thơ để hát thì vô cùng thích thú nhưng rồi cứ cảm thấy 'mắc cỡ miệng' và nhận ra cái sự thích thú ấy không hỗ trợ cho việc biểu diễn của mình.

Nhưng mình sẽ cố gắng quên đi mọi thứ xung quanh để tưởng tượng mình là Phương Mỹ Chi khi bước lên sân khấu biểu diễn'.

Trong quá trình biểu diễn, vì phải đeo chiếc kính cận cho giống nhân vật phải hóa thân nên Minh Thuận đã gặp khó khăn trong việc quan sát sân khấu và vô tình đánh rơi mất chiếc guốc lúc nào không hay.

Giám khảo Đức Huy dí dỏm nhận xét: 'Phương Mỹ Chi lúc này nhờ chế độ ăn uống đầy đủ nên lớn vọt lên ấy nhỉ. Màn trình diễn của cháu quá tốt'.
Gương mặt thân quen
Vy Oanh 
Cô ca sỹ xinh đẹp Vy Oanh trở lại sân khấu Gương mặt thân quen với bài hát Luz Clarita với sự hóa thân thành Daniela Lujan.

Trải qua những ngày chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị chu đáo trang phục, Vy Oanh đã xuất hiện rất ấn tượng trên sân khấu.Cô khiến cho ca khán phòng cứ ngỡ là đang xem một cô bé trình diễn thực thụ chứ không phải là một Vy Oanh thướt tha, đằm thắm nữa. Tiết mục của cô được minh họa bởi những nhân vật thú cưng cùng dàn bong bong rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Gương mặt thân quen
Mi-A 
Tuy là tiết mục cuối trong các tiết mục dự thi nhưng Mi-A cũng đã có một sự tiến bộ rõ rệt trong đêm liveshow thứ 2 khi hóa thân thành Ngô Thanh Vân với bài hát Có khi nào em buồn.

Vốn đã từng làm việc với Ngô Thanh Vân, Mi-A cho biết cô xem phần hóa thân này vừa là lợi thế, vừa là thử thách vì tuy thân thiết, tiếp xúc nhiều với 'sư phụ' nhưng chất giọng của chị Vân rất đặc biệt, không quá mỏng mà cũng không quá dày nhưng ca từ rất dứt khoát khiến cô rất khó khắn khi hóa thân thành.

Và với giọng hát nội lực, truyền cảm Mi-A đã đem đến cho người xem một sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng người hát. Đây là tiết mục được dàn dựng công phu với phần tạo mưa trên sân khấu mang đến những bối cảnh chân thật nhất minh họa cho bài hát. Người xem thật sự thích thú và bất ngờ với phần biểu diễn của Mi-A.
Gương mặt thân quen
Ngân Quỳnh hoá thân thành Mỹ Tâm 
Tiết mục Vì em đã quá yêu anh với sự hóa thân của Ngân Quỳnh thành Mỹ Tâm đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng của khán giả. Lần đầu tiên thử sức với việc vừa hát vừa nhảy, diễn viên ca sĩ Ngân Quỳnh không khỏi bối rối và lo lắng.

Thế nhưng Ngân Quỳnh đã có một màn hóa thân tuyệt vời, giống với bài hát gốc đến 99%. Phần vũ đạo đẹp mắt và giọng hát trong trẻo của cô đã khiến cho Ban giám khảo không thể tiếc lời khen ngợi.

Tạm chia tay với hình tượng Celine Dion với bài hát My heart will go on, Hoài Lâm trình diễn một bài hát tiếng Thái trong bộ phim nổi tiếng Tình người duyên ma.
Gương mặt thân quen
Hoài Lâm 
Sư xuất hiện của Hoài Lâm cùng các bạn diễn sau đó đã làm cho khán giả rất hài lòng vì sự ngộ nghĩnh của tạo hình nhân vật cũng như những từ ngữ của bài hát. Để hóa trang thật giống các nhân vật trong clip gốc, Hoài Lâm và các bạn múa minh họa cho bài hát đã phải hy sinh mái tóc thật của mình.

Đặc biệt hơn nữa là ở phần cuối bài hát, người yêu của nhân vật nam chính đã xuất hiện thật ấn tượng với cách hóa trang độc đáo. Hoài Lâm đã khéo léo tung hứng với bạn diễn và MC Thanh Bạch để 'khuyến mãi' thêm những trang cười bất tận cho cả khán phòng.
Gương mặt thân quen
Vương Khang
Trái ngược với mong muốn được lựa chọn trúng nhân vật có thân hình giống mình, Vương Khang đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ cho lần hóa thân này: Trịnh Thiếu Thu với vài bái hát Vì một người đi mãi, lời việt Quang Huy.

Một điều rất đặc biệt là chiếc áo khoác cho nhân vật phải hóa thân mà Vương Khang chuẩn bị tốn hết... 8m vải. Trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, công phu, tiết mục của Vương Khang gây được ấn tượng với cả khán phòng vì động tác nhẹ nhàng uyển chuyển đến không ngờ của một Trịnh Thiếu Thu 'có chút bề thế' sau một vài năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Tập tiếp theo của Gương mặt thân quen sẽ lên sóng lúc 21h ngày 12/04/2014 trên VTV3.

Hân Lê

Bình luận
vtcnews.vn