Barca khốn khổ, sắp mất thêm 'núi tiền' vụ Neymar

Thể thaoThứ Năm, 05/06/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo báo chí Tây Ban Nha, CLB Barcelona đã chính thức thừa nhận hành vi trốn thuế trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Neymar mùa hè năm ngoái.

(VTC News) - Theo báo chí Tây Ban Nha, CLB Barcelona đã chính thức thừa nhận hành vi trốn thuế trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Neymar mùa hè năm ngoái.

Cụ thể, theo nguồn tin từ El Confidencial, gã khổng lồ xứ Catalan thừa nhận họ đã phải bỏ ra tới gần 100 triệu Euro để sở hữu Neymar từ CLB Santos, thay vì con số 57 triệu Euro như đã khai báo với chi cục thuế Tây Ban Nha. Với mức chênh lệch tài chính cực lớn, Barca đã 'ăn gian' được khoảng 9 triệu Euro tiền thuế. Trước vụ việc này, cựu chủ tịch Sandro Rosell sẽ phải tham dự phiên đối chất trước tòa án vào ngày 13/6 tới đây.
Gian lận thuế, Barca sắp mất thêm 'núi tiền' vụ Neymar
Barca sẽ phải trả giá vì hành vi gian lận thuế nghiêm trọng 

Cuối tháng 1 vừa qua, sau khi Barca bị cáo buộc có hành vi gian lận thuế trong thương vụ chuyển nhượng Neymar, Sandro Rosell đã tuyên bố từ chức chủ tịch CLB này với lý do 'bảo toàn danh dự cho đội bóng'. Ngoài ra, vị cựu chủ tịch này còn bị nghi ngờ có liên quan tới nhiều vụ làm ăn bất hợp pháp tại Brazil nhưng chưa có bằng chứng cụ thể để kết tội. 
Được biết, thương vụ chuyển nhượng Neymar có cấu trúc vô cùng phức tạp. Bên cạnh số tiền phải trả cho Santos, Barca còn phải chi tiền phần trăm cho công ty N&N (một trong những đơn vị sở hữu Neymar) và rất nhiều khoản phí khác liên quan tới lương thưởng, các hợp đồng quảng cáo..., khiến tổng giá trị của chân sút 22 tuổi này lên tới gần 100 triệu Euro.
Sau khi thừa nhận hành vi trốn thuế, Barca đã cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền mà họ đã gian lận. Tuy nhiên, rất có thể đội bóng chủ sân Noucamp sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 55 triệu Euro, gấp 6 lần số tiền mà họ đã gian lận trong thương vụ Neymar. Như vậy, cái giá mà Barca phải trả để có được ngôi sao người Brazil có thể sẽ lên đến...150 triệu Euro.
Theo nguồn tin từ chi cục thuế Tây Ban Nha, Sandro Rosell sẽ là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc này, bởi ông là người đã ký hợp đồng với Neymar. Tuy nhiên, Barca cũng không tránh khỏi việc bị liên lụy sau khi năm lần bảy lượt tìm cách 'chạy án' trong suốt quá trình điều tra.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn