Barca – Milan tái đấu: Tìm ác mộng tại Nou Camp

Tổng hợpThứ Ba, 03/04/2012 05:03:00 +07:00

(VTC News)-Trận hòa xuất sắc trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champion League tại San Siro đang đem lại cho Rossoneri một chút lợi thế nhất định. Nhưng

(VTC News)-Trận hòa xuất sắc trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champion League tại San Siro đang đem lại cho Rossoneri một chút lợi thế nhất định. Nhưng đêm nay, trước một Barca khủng khiếp tại sân nhà, trước một Nou Camp không trơn trượt, HLV Allegri và các học trò sẽ phải chật vật để tìm kiếm cho mình tia hi vọng để có thể giành vé vào bán kết.

Trong trận lượt đi tại San Siro, với lối chơi phòng thủ khoa học và chịu khó áp sát, Milan đã thành công trong việc ngăn chặn phần nào các đợt lên bóng của đội bóng xứ Catalan. Những Messi, Inesta, Sanchéz hay Pedro đều bị hàng phòng ngự Milan phong tỏa. Tuy nhiên, cũng phải nhờ vào một chút may mắn và sự ưu ái của trọng tài, HLV Allegri và các học trò mới có thể giữ được tỉ số 0-0 đến hết trận.

Về phía Barca, sau trận lượt đi, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng chỉ trích trọng tài cũng như chất lượng mặt sân tồi tệ của San Siro, lí do mà Pep cho rằng đã gây cản trở cho lối chơi bóng ngắn kĩ thuật Tiqui Taca của Barca.

Đêm nay, Messi và các đồng đội sẽ được trở về Nou Camp yêu thích, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, Barca sẽ phải biết cách để “đập nát” Rossoneri, và chứng minh cho các cổ động viên và tất cả thế giới biết rằng. Không ai có thể đánh bại Blaugrana.

Messi sẽ khiến Milan phải kinh hoàng tại Nou Camp? 

Trên lí thuyết, tỉ số 0-0 trong trận lượt đi đem lại cho Rossoneri một lợi thế nhất định. Chỉ cần ít nhất một kết quả hòa có tỉ số, Milan sẽ là người giành quyền đi tiếp. HLV Allegri hoàn toàn có thể tin vào một điều thần kì sẽ xảy ra tại Catalan. Bởi lần gần đây nhất làm khách tại đây, Milan đã ra về với 1 điểm nhờ bàn thắng ở phút đầu tiên của chú vịt Pato và bàn thắng ở phút cuối cùng của trung vệ Thiago Silva.

Nhưng trên thực tế, Nou Camp lúc này chắc chắn sẽ khác trận lượt đi vòng bảng hồi tháng 9 năm ngoái. Sẽ dữ dội hơn, cuồng nhiệt hơn, và đầy ác mộng hơn. Barcelona hiếm khi để thua trong những cuộc đối đầu tại vòng loại trực tiếp những năm gần đây. Những đội bóng có thể loại được Barca trong 5 năm gần đây chỉ có 2 cái tên: MU và Inter. 

Nếu như MU năm xưa là thời kỉ đỉnh cao của cặp song sát Cristiano Ronaldo và Rooney, họ vượt qua Barca bằng siêu phẩm của Scholes ở Old Traford. Nhưng trước đó là trận hòa thuyết phục tại Nou Camp. Inter của Mourinho giành chiến thắng thuyết phục ngay tại sân nhà, trước khi để thua sát nút tại Nou Camp và giành quyền đi tiếp.

Có nhiều điều ủng hộ Rossoneri tại Nou Camp đêm nay. Thứ nhất, chưa một ai có thể phá dớp vô địch 2 lần liên tiếp tại giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ khi đổi tên thành Uefa Champion League. Thứ hai, trong bốn năm qua, ngoại trừ Barca, bất cứ đội bóng nào đánh bại đội quân Catalan đều bước lên bục cao nhất sau đó.

Chú vịt Pato đã trở lại 

Ngoài sự ủng hộ của yếu tố lịch sử, đêm nay Milan chào đón sự trở lại của 2 nhân tố quan trọng, Alexander Pato, người đã ghi bàn vào lưới Barca ở Nou Camp 7 tháng trước và Abate, hậu vệ phải quan trọng của đội bóng thành Milan. Bên cạnh đó, còn có sự trở lại của một người cũ Barca, hậu vệ Zambrotta.

Vậy AC Milan sẽ hành quan đến Nou Camp để đón nhận một cơn ác mộng thường thấy của các đội bóng khi đến đây, hay Rossoneri sẽ biến pháo đài bất khả xâm phạm này trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của Barca và các cổ động viên? Câu trả lời sẽ chỉ có sau 90 phút ở Catalan đêm nay.

Đội hình dự kiến:
Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Mascherano, Busquest, Keita, Xavi, Inesta, Messi, Sanchéz.
AC Milan: Abbiati, Abate, Mexes, Nesta, Antonini, Seedorf, Nocerino, Ambrosini, K.Boateng, Ibrahimovic, Pato.

Nguyễn Dũng


Bình luận
vtcnews.vn