Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập

Thời sựThứ Ba, 28/01/2020 20:47:46 +07:00
(VTC News) -

Bà Khánh An không giấu được cảm giác bâng khuâng trong những ngày cuối năm bởi rất có thể đây là lần cuối cùng bà được đón Tết tại ngôi biệt thự 128C Đại La - nơi phát sóng bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

 

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 1

Một tháng trước, một phần ngôi biệt thự 128C Đại La (Hà Nội) được giải toả để phục vụ dự án đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Trong những ngày cuối năm, khu đất trống bên ngoài ngôi nhà được người dân nhờ để bày bán những chậu quất phục vụ Tết.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 2

Những chậu hoa nhựa, hoa lụa được bày bán ngay trước ngôi biệt thự.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 3

Hoa tươi cũng được bày bán rất nhiều trước lối vào ngôi biệt thự.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 4

Phòng khách của ngôi biệt thự được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng đón Tết. Chia sẻ với PV VTC News, bà Khánh An cho biết, bà theo ba má về ngôi biệt thự này sống từ cuối năm 1976, đầu năm 1977. Ban đầu ngôi nhà được phân cho 2 cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó một người là ông Lý Văn Sáu - bố bà An. 

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 5

Chiếc máy đánh chữ - kỷ vật một thời gắn bó với chủ nhân ngôi biệt thự được bày trang trọng cạnh lò sưởi trong phòng khách.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 6

Cành đào đang độ nở hoa rực rỡ được bà An đặt trang trọng trong nhà. Bà An cho biết, bà sẽ rất buồn và tiếc nuối nếu ngôi biệt thự bị phá bỏ, vì nơi này ghi dấu quá nhiều kỷ niệm của gia đình bà, buồn cũng có, vui cũng nhiều.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 7

"Ở tuổi này rồi, tôi nhớ nhiều đến những kỷ niệm mà không bao giờ quên được trong ngôi nhà này", bà An ngậm ngùi nói. 

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 8

Những tấm ảnh cũ của gia đình được bà An treo trang trọng trong nhà. "Nếu ngôi nhà được gìn giữ thì tuyệt vời, nếu ngôi nhà được di dời đi một chỗ khác thì tôi cũng được an ủi, khi nào tôi thấy nhớ ngôi nhà, nhớ hơi ấm của ba mẹ mình, tôi có thể đến và vào trong ngôi nhà, tham quan lại nơi mà ba mẹ tôi ăn, uống, nghỉ ngủ ở đây...", bà An rơm rớm nước mắt.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 9

Biệt thự số 128C Đại La từng là Sở Vô tuyến điện của chính quyền thực dân Pháp, thực chất là trạm phát sóng vô tuyến điện được xây dựng vào tháng 10/1912. Đây là nơi phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên ra cả nước và thế giới vào trưa 7/9/1945, sau khi kế hoạch phát sóng ngày 2/9/1945 không thành công.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 10

Sau khi có thông tin căn biệt thự này sẽ bị phá bỏ để trả mặt bằng cho Dự án Vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, tháng 12.2019, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngyễn Thế Kỷ đã ký công văn gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị TP xem xét bảo tồn ngôi biệt thự số 128C Đại La.

Bâng khuâng ngày Tết trong ngôi biệt thự phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập  - 11

Dự kiến thời gian tới, UBND TP Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức một hoặc một số cuộc làm việc để bàn và tìm phương án tốt nhất, hợp lý nhất cho ngôi nhà. Các chuyên gia kiến trúc, xây dựng cũng đã có thư kiến nghị kèm giải pháp di dời ngôi biệt thự này.

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn