Bán kết bóng đá Olympic: Brazil, Tây Ban Nha đá dưới sức, Nhật Bản đáng khen

Olympic Tokyo 2020Thứ Tư, 04/08/2021 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha chật vật lấy vé chơi chung kết, trong khi Olympic Nhật Bản và Olympic Mexico xứng đáng được khen sau những trận đấu kiên cường.

Vòng bán kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo không chứng kiến bất ngờ. Vượt qua Mexico và Nhật Bản, Brazil và Tây Ban Nha tạo nên trận chung kết trong mơ vào tối 7/8 tới. Tuy nhiên, cả hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch phải chờ đến những phút cuối cùng mới có chiến thắng, bởi Nhật Bản, Mexico đã thi đấu rất kiên cường. 

Olympic Brazil thắng nhạt 

Brazil quyết tâm có lần thứ ba liên tiếp chơi trận chung kết Olympic. Đội bóng của HLV Andre Jardine mang tới Tokyo đội hình rất mạnh với những sao trẻ như Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes, Reinier, Malcom, kết hợp với dàn sao giàu kinh nghiệm gồm Richarlison và Dani Alves. 

Bán kết bóng đá Olympic: Brazil, Tây Ban Nha đá dưới sức, Nhật Bản đáng khen - 1

Olympic Brazil (áo vàng) vất vả trước Olympic Mexico. 

Song, Brazil vượt trội trên mọi phương diện không thể tạo nên vũ điệu samba lôi cuốn trên đất Nhật Bản. Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Đức, số bàn thắng ghi được của Brazil giảm dần. 2 trận gần nhất, Richarlison và đồng đội chỉ ghi 1 bàn trước Ai Cập, Mexico.

Trên sân Kashima, Brazil ép sân Mexico, nhưng thi đấu thiếu đường nét và ý tưởng. Đội bóng của HLV Jardine không cho Mexico cơ hội chơi bóng, song với quả bóng trong chân, những vũ công samba cũng không thể nhảy nhót như ý muốn.

Mexico phòng ngự rất chặt chẽ, thi đấu lăn xả và không ngại chơi rắn để cản bước Brazil. Trong cả hiệp 1, thủ môn Guillermo Ochoa không phải đối diện với nhiều cơ hội nguy hiểm.

Brazil để Mexico vùng lên trong hiệp 2, và chỉ thực sự uy hiếp cầu môn đối thủ trong 10 phút cuối với cú đánh đầu dội cột của Richarlison.

Bán kết bóng đá Olympic: Brazil, Tây Ban Nha đá dưới sức, Nhật Bản đáng khen - 2

Hàng công Olympic Brazil không có điểm nhấn nào ngoài Richarlison.

Nhìn chung, Brazil không nhiều ý tưởng trong lối chơi. Đội bóng có biệt danh "Seleccao" không lựa chọn tấn công là gam màu chủ đạo ở Olympic Tokyo. Càng vào sâu, Brazil càng cẩn trọng và thực dụng.

Tính cống hiến của Brazil đã suy giảm từ sau thảm bại ở World Cup 2014. Brazil ngày càng chơi chặt chẽ giống một đội châu Âu điển hình, nên dù có những mũi công thượng thặng, Brazil không tránh được một chiến thắng nhạt. 

Điều đó cũng không quan trọng với thầy trò Jardine. Brazil cần chiến thắng hơn là cống hiến bóng đá đẹp.

Olympic Tây Ban Nha bế tắc 

Nếu sự thận trọng của Brazil là hệ quả của toan tính chiến thuật, Tây Ban Nha bế tắc bởi vấn đề lối chơi. Đội bóng của HLV Jose Luis de La Fuente biết trước Nhật Bản sẽ phòng ngự lùi sâu ở trận bán kết thứ hai, nhưng không có phương án hóa giải.

4 trận trước đó, "La Furia Roja" thi đấu nhợt nhạt, bế tắc. Do tận dụng cơ hội yếu kém, Tây Ban Nha chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận trong 90 phút. Ở trận gặp Nhật Bản, Tây Ban Nha vẫn thi đấu y hệt các trận trước.

Những điểm yếu cố hữu như khả năng chuyền bóng sáng tạo hay dứt điểm không được cầu thủ Tây Ban Nha cải thiện, dù HLV De La Fuente đã đổi nhân sự khi xếp Rafa Mir đá chính, hỗ trợ anh là Dani Oyarzabal và Dani Olmo. Marco Asensio bị đẩy lên ghế dự bị. 

Bán kết bóng đá Olympic: Brazil, Tây Ban Nha đá dưới sức, Nhật Bản đáng khen - 3

Olympic Tây Ban Nha (áo trắng) thi đấu nhạt nhòa. 

Đội bóng áo trắng chuyền "quẩn", chơi cực kỳ bế tắc dù nắm 70% thời lượng. Trong những cơ hội ít ỏi, Rafa Mir hay Oyarzabal đều dứt điểm cẩu thả, hoặc không đủ hiểm để thắng thủ môn Kosei Tani. 

Nhịp chơi đều đều, thiếu điểm nhấn của Tây Ban Nha cho thấy dẫu sở hữu nhiều hảo thủ, HLV De La Fuente không có cách nào để cải thiện năng lực chơi bóng của tập thể.

Tây Ban Nha vẫn vào chung kết nhờ khoảnh khắc của Marco Asensio - cầu thủ gây thất vọng ở trận trước. Nhưng cú cứa lòng đậm chất nghệ sĩ của tiền vệ Real Madrid không đại diện cho tinh thần chơi của "La Roja Furia".

Thi đấu 5 trận bế tắc như 1, chỉ thắng 1 trận trong 90 phút chính thức, Tây Ban Nha cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn vô địch.

Olympic Nhật Bản đáng khen 

Nhật Bản đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải tại Olympic Tokyo. Không có nhiều ngôi sao như Tây Ban Nha, song đội chủ sân Saitama trình diễn lối đá phòng ngự kín kẽ, khoa học và gắn kết.

Tuyến hậu vệ Nhật Bản không mắc sai lầm đáng kể nào trong suốt 90 phút, còn hàng tiền vệ cũng chơi nỗ lực để bịt chặt các khoảng trống, không cho Mikel Merino hay Pedri cơ hội đạo diện lỗi chơi. 

Bán kết bóng đá Olympic: Brazil, Tây Ban Nha đá dưới sức, Nhật Bản đáng khen - 4

Nỗi buồn của Olympic Nhật Bản. 

Không chỉ thi đấu kỷ luật và chặt chẽ trong phòng ngự, Nhật Bản cũng phản công rất ấn tượng với tốc độ của Takefusa Kubo, Ritsu Doan hay Ayeshi Ueda.

Trong hiệp 1, Kubo có tình huống nhảy múa trước 3 hậu vệ Tây Ban Nha trước khi căng ngang nguy hiểm. Sự tự tin của Kubo cho thấy tâm thế của Nhật Bản. Đối đầu với đội hình có phân nửa cầu thủ vừa dự bán kết EURO, nhưng các học trò của HLV Hajime Moriyasu không sợ hãi.

Tinh thần Nhật Bản được thể hiện rõ nét ở bóng đá, cho thấy sự trưởng thành của "Samurai áo xanh". Ngoài ra, sự trưởng thành vượt bậc của Kubo, Daichi Hayashi, Ao Tanaka hay Yuta Nakayama cho thấy bóng đá Nhật Bản đang có thế hệ trẻ đầy hứa hẹn. Đây là nòng cốt để đội bóng xứ hoa anh đào nuôi tham vọng tại World Cup 2022. 

Kết quả bán kết bóng đá nam Olympic:

Olympic Brazil 0-0 Olympic Mexico (Brazil thắng 4-1 trên chấm luân lưu)

Olympic Nhật Bản 0-1 Olympic Tây Ban Nha (Marco Asensio 116') 

Chung kết bóng đá nam Olympic: Olympic Brazil vs Olympic Tây Ban Nha (ngày 7/8) 

Hồng Nam
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn