Bà nội bé gái bị sát hại ở Nhật khóc cạn nước mắt chờ cháu trở về

Thời sựThứ Hai, 03/04/2017 07:16:00 +07:00

Từ khi nghe tin cháu nội gặp nạn bên Nhật Bản, bà Toan ngồi lặng im trong góc nhà, đôi mắt ngơ ngác tìm kiếm đứa cháu ngoan ngoãn, nết na ngày nào.

Ngày 2/4, sau nhiều ngày bị sát hại tại Nhật Bản, thi thể bé Lê Thị Gia Linh đã được gia đình đưa về quê nhà (xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) để làm lễ mai táng.

Từ khi nghe tin cháu mình gặp nạn, bà Nguyễn Thị Toan (bà nội cháu Linh) chỉ ngồi im trong góc nhà, đôi mắt ngơ ngác, bà không thể tin rằng cô cháu gái ngoan ngoãn ngày nào giờ đã ra đi mãi mãi. Nỗi mất mát quá lớn khiến bà tiều tụy đi trông thấy.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn