B Ray hát dung tục, trù ẻo người yêu cũ: Cục Nghệ thuật biểu diễn kiểm tra

Ca NhạcThứ Năm, 28/12/2023 19:18:48 +07:00
(VTC News) -

Sau khi ca khúc "Để ai cần" vướng phải sự chỉ trích của khán giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo sẽ tiến hành kiểm tra rà soát.

Chiều 28/12, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã nắm được sự việc và đang tiến hành kiểm tra, xác minh ca khúc Để ai cần của rapper B Ray bị khán giả chỉ trích là phản cảm, dung tục, trù ẻo người yêu cũ. 

Trước thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, rapper B Ray đã nhanh chóng đăng tải lời xin lỗi đồng thời gỡ bỏ bài hát gây tranh cãi trên mọi nền tảng.

Nam rapper nhanh chóng xoá ca khúc gây tranh cãi và đăng tải lời xin lỗi khi bị Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo rà soát, kiểm tra lại ca khúc.

Nam rapper nhanh chóng xoá ca khúc gây tranh cãi và đăng tải lời xin lỗi khi bị Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo rà soát, kiểm tra lại ca khúc.

Nam rapper chia sẻ: “Ca khúc "Để ai cần" chỉ là phút ngẫu hứng của tôi và anh Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức, những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhằm vào một đối tượng có thật cụ thể nào.

Tuy nhiên, bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát.

Tôi đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, tôi xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người.

Không chỉ sử dụng các từ ngữ tục tĩu, phản cảm trong bài hát, nội dung bài khiến khán giả bức xúc bởi các câu rap xoay quanh thái độ thù hằn, tiêu cực đối với người yêu cũ như: 

"Mong dép em kẹp thang cuốn. Anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt. Anh mong em đánh bại được ung thư, chỉ để bị ung thư thêm lần nữa. Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh, tính chuyện gì cũng không thành. Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ, và thức giấc là ở dưới địa ngục".

Trịnh Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp