Arsenal trút giận lên Sunderland

Thể thaoChủ Nhật, 23/02/2014 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Sau 3 trận đấu gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, các cầu thủ Arsenal đã phần nào lấy lại được sự tự tin với chiến thắng tưng bừng trước Sunderland.

Arsenal bước vào trận đấu này mà không có được sự phục vụ của "nhạc trưởng" Mesut Oezil. HLV Arsene Wenger đã quyết định để tiền vệ người Đức nghỉ ngơi sau quãng thời gian có phần quá tải và sa sút phong độ gần đây. Thay vào đó, Podolski được lựa chọn đá chính ngay từ đầu, kết hợp với Rosicky và Cazorla tạo nên bộ ba tiền vệ tấn công của Pháp thủ. Ngoài ra, Arsenal cũng chào đón sự trở lại của Giroud sau 2 trận liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị.

Olivier Giroud mở tỷ số

Được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đội bóng đang đứng ở tận vị trí thứ 18 trên BXH, đoàn quân của Wenger đã không ngần ngại tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Và không cần phải mất quá nhiều thời gian, các Pháo thủ thành London đã có được thứ mà họ cần, đó là bàn thắng mở tỉ số.
Phút thứ 5 của trận đấu, sau pha dứt điểm "hụt" của tiền vệ Jack Wilshere, bóng tìm đến đúng vị trí của Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp đã không mắc bất cứ sai lầm làm với cú sút cận thành đánh bại thủ môn Vito Mannone, mang về bàn thắng mở điểm cho đội chủ nhà. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của Giroud sau chuỗi 3 trận liên tiếp tịt ngòi.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Arsenal tiếp tục thi đấu áp đảo và tạo ra một sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của Sunderland. Phút thứ 31, sau một tình huống áp sát của các cầu thủ tấn công bên phía đội bóng áo đỏ - trắng, hậu vệ Phillip Bardsley của Sunderland đã có một đường chuyền bóng về rất bất cẩn, và lại là Giroud với pha chớp thời cơ rất nhanh, giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, Tomas Rosicky đã kết thúc pha phối hợp đẹp như mơ của các cầu thủ Arsenal với một cú chích bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Vito Mannone, nâng tỉ số của trận đấu lên thành 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với một kịch bản mà không nhiều người dám nghĩ tới trước trận.

Tomas Rosicky nâng tỷ số lên 3-0

Bước sang hiệp 2, Wenger đã chỉ đạo cho các học trò thi đấu chậm rãi, nhường thế trận lại cho đội khách. Nhờ đó, Sunderland đã có cơ hội dồn lên tấn công và tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Szczesny. Tuy nhiên, trong khi hàng công của "Mèo đen" còn đang loay hoay trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số thì họ lại phải đón nhận bàn thua thứ 4.
Phút thứ 57, sau quả đá phạt góc của Santi Cazorla, trung vệ Laurent Koscielny trong một pha lên tham gia tấn công đã lao vào đánh đầu dũng mãnh làm tung mành lưới của Mannone, nâng cách biệt của trận đấu lên thành 4 bàn, đồng thời chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Uruguay, Gus Poyet.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Sunderland vẫn không ngừng tổ chức những pha tấn công hướng về phía khung thành của Arsenal, và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng danh dự được ghi do công của Giaccherini ở phút thứ 82 của trận đấu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Mèo đen có thể làm được ở trận này, qua đó chấp nhận trận thua "tâm phục khẩu phục" trước Arsenal với tỉ số 1-4.
Với chiến thắng rất thuyết phục trước Sunderland, Arsenal tiếp tục củng cố được vị trí thứ 2 của mình trên BXH Premier League với 59 điểm sau 27 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Chelsea đúng 1 điểm.  

 
BÀN THẮNG
Arsenal: Giroud (5’, 31’), Rosicky (42’), Koscielny (57’)
Sunderland: Giaccherini (81’’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny (Flamini, 67’), Monreal (Carl Jenkinson, 46’), Arteta, Rosicky (Gnabry, 73’), Wilshere, Cazorla, Podolski, Giroud.

Sunderland: Mannone, Bardsley, Ki (Scocco, 73’), Johnson (Larsson, 46’), Colback, O'Shea, Altidore (Giaccherini, 46’), Bridcutt, Vergini, Alonso, Borini.

Bình luận
vtcnews.vn