Ảnh: Mùng 7, rủ nhau về rước “mẹ Âu Cơ”

Thời sựChủ Nhật, 29/01/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) – Một số hình ảnh đẹp từ Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ vừa tổ chức hôm nay (mùng 7 tháng Giêng) tại vùng đất trung du rừng cọ đồi chè.

(VTC News) – Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh đẹp từ Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ vừa tổ chức hôm nay (mùng 7 tháng Giêng) tại vùng đất trung du rừng cọ đồi chè Phú Thọ.



Theo truyền thuyết, vào ngày 7 tháng giêng, tiên nữ Âu Cơ giáng trần, sau đó kết duyên với Lạc Long Quân là giống Rồng, rồi sinh bọc trăm trứng và nở thành 100 người con. Sau khi nuôi các con khôn lớn, Lạc Long Quân đưa 50 người con về miền biển, "mẹ Âu Cơ" đưa 50 người con lên núi khai hoang, lập ấp, mở mang bờ cõi, hình thành vùng đất của người Việt cổ.


Đền Mẫu Âu Cơ phủ ngút ngàn cây cối xanh tươi. 


Thấy mảnh đất phong cảnh hữu tình (nay là xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ), "mẹ Âu Cơ" đã ở lại dạy dân trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải... cùng con cháu xây dựng cuộc sống ấm no cho đến khi "mẹ" cùng bầy tiên nữ bay về trời vào ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Thân.



Tương truyền rằng, khi "mẹ Âu Cơ" cùng bầy tiên nữ bay về trời để lại dưới gốc đa một dải yếm lụa thể hiện niềm vương vấn con cháu, dù trời đất cách biệt nhưng luôn nhớ về nhau.



Để giữ lại truyền thuyết đẹp về “mẹ Âu Cơ” trong lòng người Việt, hàng năm cứ vào mùng 7 tháng Giêng địa phương lại tổ chức Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử đền mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ).



Trong ngày khai hội hôm nay (29/1/2012 tức mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), hàng ngàn người dân địa phương và du khách bốn phương về dâng hương tưởng nhớ đến Quốc mẫu Âu cơ và cầu mong phù hộ cho một năm mới gặp nhiều may mắn, mọi sự được như ý, tốt lành…



Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và khách thập phương về đền Mẫu Âu Cơ. 


Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ khai mạc hôm nay cũng là mở đầu cho chương trình "Du lịch về với cội nguồn" năm 2012 của tỉnh trung du Phú Thọ.

Ngay từ sáng sớm, con đường từ ngoài đê dẫn đến đền Mẫu Âu Cơ đã đông kín người, hàng trăm chiếc ô tô trải dài trên đường và kín bãi đỗ xe quanh đền, nhiều biển số từ Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Yên Bái, Lào Cai...

Một người dân ở đây cho biết, lễ hội đền Mẫu Âu Cơ có từ xa xưa nhưng khoảng hơn chục năm gần đây thì người dân tứ xứ thập phương đến đến Mẫu nhiều hơn. Anh Nguyễn Quốc Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) còn lặn lội  tới đền Mẫu Âu Cơ từ mùng 6 Tết để sao cho sáng sớm mùng 7 anh có mặt dự trọn vẹn phần lễ và hội, mong cho năm mới mọi việc được trọn vẹn, như ý.


Cụ Lê Thị Tẹo (gần đến Mẫu Âu Cơ), năm nay ngót nghét 100 tuổi thường kể cho con cháu về tích "mẹ Âu Cơ" và mong con cháu hiếu thảo, sống yêu thương, đùm bọc nhau. 


Còn đối với những người như cụ Lê Thị Tẹo (người dân địa phương) đã gắn bó với mảnh đất linh thiêng này gần 100, giờ cụ đã già không thể đi Hội đền được nữa nhưng cứ gần đến ngày mùng 7 tháng Giêng cụ lại ngồi bên bếp lửa kể chuyện cho con, cháu nghe về truyền thuyết mẹ Âu Cơ, nhằm giáo dục con,cháu về cội nguồn dân tộc, về tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.


Trao đổi với VTC News, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng BQL Đền tổ mẫu Âu Cơ cho biết, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cơ quan ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương, trong những năm gần đây BQL không ngừng tôn tạo, phục dựng để xứng đáng là nơi thờ phụng mẹ Âu Cơ của dân tộc Việt; từ đó, hướng tới xây dựng một quần thể khu di tích lịch sử đền mẫu Âu Cơ.


VTC News
gửi tới độc giả một số hình ảnh đẹp của lễ hội đền Mẫu Âu Cơ vừa tổ chức sáng nay (mùng 7 tháng Giêng):


Nhiều người dân đến đền Mẫu Âu Cơ để cầu mong một năm mới tốt lành. 

Phần Lễ về mẹ Âu Cơ được diễn ra trang nghiêm đúng giờ Thìn sáng sớm mùng 7 tháng Giêng. 

Người dân có dịp được xem và nghe lại tích xưa về người mẹ của dân tộc Việt đẻ trăm trứng... 

... và đưa 50 người con đi khai hoang, lập ấp, mở mang bờ cõi, hình thành vùng đất của người Việt cổ. 

Sau này về trời "mẹ Âu Cơ" vẫn để lại dải lụa đào vấn vương con cháu tren cây đa xanh tốt cạnh mái đền... 

Rất đông người dân có mặt để tham gia Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ từ sáng sớm mùng 7 tháng Giêng. 

Ai cũng bày tỏ lòng thành kính mong "mẹ Âu Cơ" phù hộ cho con cháu được tốt lành. 

và mong "mẹ Âu Cơ" phù hộ cho đất nước được phồn vinh. 

Kiều Minh – Phương Lê

Bình luận
vtcnews.vn