Ảnh: Một ngày làm việc của 'bóng hồng' cảnh sát giao thông tại Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2019 12:56:00 +07:00

Dù nắng hay mưa, đều đặn mỗi ngày, Đại uý Nguyễn Tuyết Mai đều làm nhiệm vụ tại điểm nút giao thông, phân làn giúp người dân đi đường thông suốt và an toàn.

TOV_4087

6h, nữ CSGT Nguyễn Tuyết Mai thuộc Đội CSGT số 4, phòng CSGT Hà Nội có mặt tại chốt trên đường Đại Cồ Việt bắt đầu công việc phân luồng như mọi ngày.

TOV_4092

Đây là công việc quá đỗi quen thuộc với Đại uý Nguyễn Tuyết Mai trong suốt 10 năm qua.

TOV_4452 11

Bất kể ngày mưa hay nắng, nữ CSGT với dáng người mảnh mai ấy vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

TOV_4485 13

Với nam giới, công việc điều tiết giao thông vốn đã khá mệt, thì với những nữ chiến sĩ như Đại úy Nguyễn Tuyết Mai mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Nhưng với tình yêu nghề, chị chưa khi nào cảm thấy đây là một rào cản. "Trước khi bước vào nghề, tôi cũng như nhiều chị em khác cũng đã xác định được những khó khăn. Nhưng cũng từ đó lấy làm động lực", nữ CSGT nói.

TOV_4152 5

Đại úy Mai tâm sự những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ chị cũng cảm thấy áp lực, nhưng nhờ sự động viên của đồng nghiệp nên dần quen.

TOV_4447 11

"Tôi cảm thấy ngày càng yêu nghề mình làm, mỗi ngày xuống đường là một ngày vui, có những ngày nghỉ cũng cảm thấy nhớ", Đại úy Nguyễn Tuyết Mai chia sẻ.

TOV_4211 7

Mỗi ca trực phân luồng giao thông thường kéo dài từ 6h30 đến 9h, hoặc buổi chiều từ 14h đến 19h. Bởi vậy, để kịp có mặt bắt đầu ca trực, nữ CSGT sẽ phải rời nhà từ khi còn rất sớm. "Nhiều hôm vào ca trực tôi không thể đưa con đi học, các cháu cũng thắc mắc nhưng công việc mà", chị Mai tâm sự.

TOV_4523 15

Sau khi kết thúc ca trực phân làn giao thông buổi sáng, nữ CSGT Tuyết Mai lại quay trở về với công việc văn phòng ở đội CSGT số 4.

TOV_4544 19
VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn