Sáng sớm 21/10, rất đông các đoàn thể, đồng đội và người thân đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM để tiễn đưa các anh lần cuối. Những tiếng khóc nghẹn, không khí tang thương bao trùm trước nỗi đau quá lớn.


Lễ viếng 3 chiến sĩ bắt đầu từ lúc 7h.

Người nhà 3 phi công đau buồn trước nỗi đau quá lớn.

Chia buồn với gia đình người thân các chiến sĩ hi sinh.


Rất đông bạn bè, đồng đội đến từ rất sớm để viếng ba phi công hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Một người đến viếng ngất đi vì xúc động.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phi, bạn liệt sĩ Dương Lê Minh từ hồi học cấp 3 khóc không ngớt: "Con Minh còn nhỏ lắm, còn chưa biết gì. Giờ ba mẹ con Minh không biết sống làm sao".

Gia quyến 3 phi công suy sụp trước sự ra đi của các anh.

Nỗi đau này cả người ngoài còn không thấu nổi, nói gì phận phụ nữ yếu đuối.

Từ nay các con nhỏ, em thơ sẽ thiếu đi bàn tay dìu dắt của người cha, người anh mẫu mực.


Đồng đội đến tiễn đưa các anh lần cuối.

Đồng đội của ba phi công viết sổ tang.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu và lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Bình Hưng Hòa (TP. HCM), hài cốt các thành viên của tổ bay sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương thuộc thành phố Nha Trang/Khánh Hòa, TP. HCM và tỉnh Hà Nam.
Video: Xúc động tiễn đưa 3 chiến sĩ phi công trong vụ máy bay rơi ở Vũng Tàu
Bình luận
Bạn chưa nhập nội dung bình luận
Họ tên tối thiểu 2 ký tự !