Ảnh hiếm về nữ tử tù mua tinh trùng để mang thai trong trại giam

Pháp luậtThứ Sáu, 19/02/2016 07:47:00 +07:00

Được đánh giá là một người phụ nữ xinh đẹp, Nguyễn Thị Huệ là "bông hoa độc" trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn bánh ma túy.

Được đánh giá là một người phụ nữ xinh đẹp, Nguyễn Thị Huệ là "bông hoa độc" trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn bánh ma túy.

Với khuôn mặt khá dễ nhìn, nước da trắng, dáng người cao cùng với việc dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, Nguyễn Thị Huệ được đánh giá là 1 trong những nữ tù nhân xinh đẹp trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép 32.000 bánh ma túy.

Theo Bản án số 315 ngày 19.6.2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Nguyễn Thị Huệ (sinh ngày 29.1.1974, tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, HKTT: Số 193, khu Dây Thép, Đồng Đăng Cao Lộc, Lạng Sơn) cùng 29 bị cáo khác bị tuyên phạt tử hình về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một số hình ảnh hiếm hoi về nữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm luôn có gương mặt lạnh lùng:
Với hành tung kín đáo nên có thể coi bức ảnh này là chân dung đời thường hiếm hoi của Nguyễn Thị Huệ trước thời điểm tra tay vào còng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp, chụp ngày 18.4.2012 sau thời điểm công an khám xét nhà Huệ ở số 292, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.
Với hành tung kín đáo nên có thể coi bức ảnh này là chân dung đời thường hiếm hoi của Nguyễn Thị Huệ trước thời điểm tra tay vào còng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp, chụp ngày 18.4.2012 sau thời điểm công an khám xét nhà Huệ ở số 292, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. 
Cơ quan điều tra làm rõ Huệ là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của đường dây “nhánh” do Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào) nổi lên từ đầu năm 2012. Tổng số băng nhóm đã vận chuyển, tiêu thụ ma túy trót lọt của nhóm này khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Huệ (đứng đầu bên phải) cùng các phạm nhân khác trong phiên tòa phúc thẩm TAND Tối cao vào tháng 6.2014.
Cơ quan điều tra làm rõ Huệ là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của đường dây “nhánh” do Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào) nổi lên từ đầu năm 2012. Tổng số băng nhóm đã vận chuyển, tiêu thụ ma túy trót lọt của nhóm này khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Huệ (đứng đầu bên phải) cùng các phạm nhân khác trong phiên tòa phúc thẩm TAND Tối cao vào tháng 6.2014. 
Mặc bộ quần áo tù nhưng Nguyễn Thị Huệ nổi trội hơn các phạm nhân khác với vẻ ngoài khá ưa nhìn.
Mặc bộ quần áo tù nhưng Nguyễn Thị Huệ nổi trội hơn các phạm nhân khác với vẻ ngoài khá ưa nhìn. 
Trong chuỗi ngày dài xét xử đại án ma túy, Huệ (ngồi ngoài cùng bên phải) luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít biểu cảm.
Trong chuỗi ngày dài xét xử đại án ma túy, Huệ (ngồi ngoài cùng bên phải) luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít biểu cảm. 
Lạnh lùng ngay cả khi trả lời thẩm vấn.
Lạnh lùng ngay cả khi trả lời thẩm vấn. 
Thi thoảng Huệ cúi gằm người xuống nói chuyện riêng với phạm nhân khác. Hành vi này nhiều lần lực lượng bảo vệ tư pháp phải chấn chỉnh.
Thi thoảng Huệ cúi gằm người xuống nói chuyện riêng với phạm nhân khác. Hành vi này nhiều lần lực lượng bảo vệ tư pháp phải chấn chỉnh. 
Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh - nơi diễn ra phiên tòa xét xử và tuyên án Huệ cùng 28 bị cáo khác bị tử hình. Đây cũng là nơi Huệ đã tìm cách thoát án tử bằng việc thụ thai nhờ mua tinh trùng của một phạm nhân nam.
Trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh - nơi diễn ra phiên tòa xét xử và tuyên án Huệ cùng 28 bị cáo khác bị tử hình. Đây cũng là nơi Huệ đã tìm cách thoát án tử bằng việc thụ thai nhờ mua tinh trùng của một phạm nhân nam. 
Video: Nữ tử tù mua tinh trùng để mang thai trong trại giam

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn