Ảnh: Đèn lồng khổng lồ rộn ràng trên phố phường Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 26/09/2015 07:53:00 +07:00

Những chiếc đèn trung thu với kích thước khổng lồ và hình dạng phong phú được rước qua nhiều tuyến phố của Hà Nội khiến người dân cảm thấy bất ngờ nhưng đầy hào

Chỉ còn vài ngày nữa là tới rằm tháng 8, tết Trung thu cổ truyền. Khắp nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, rước đèn ông sao, múa lân, phá cỗ trông trăng nhất là tại các cụm dân cư, hay trường mầm non.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới rằm tháng 8, tết Trung thu cổ truyền. Khắp nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, rước đèn ông sao, múa lân, phá cỗ trông trăng nhất là tại các cụm dân cư, hay trường mầm non.

Tại một trường mầm non trong KĐT Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), năm chiếc đèn trung thu cỡ lớn, cao khoảng 3 tới 4m với hình dáng: ảnh Bác Hồ, đèn ông sao, đèn kéo quân, chùa Một Cột, đài sen đang được các thầy cô cùng CBNV của nhà trường chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm rước đèn.

Tại một trường mầm non trong KĐT Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), năm chiếc đèn trung thu cỡ lớn, cao khoảng 3 tới 4m với hình dáng: ảnh Bác Hồ, đèn ông sao, đèn kéo quân, chùa Một Cột, đài sen đang được các thầy cô cùng CBNV của nhà trường chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm rước đèn.

Đây là năm thứ 5 hoạt động rước đèn đêm Trung thu được trường mầm non Sơn Ca phường Định Công tổ chức rước xe đèn cho các cháu trong trường cũng như các cháu thiếu nhi phường Đinh Công.

Đây là năm thứ 5 hoạt động rước đèn đêm Trung thu được trường mầm non Sơn Ca phường Định Công tổ chức rước xe đèn cho các cháu trong trường cũng như các cháu thiếu nhi phường Đinh Công.

Đường phố trong khu đô thị Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bởi lễ rước đèn lồng Trung thu khổng lồ, thu hút nhiều trẻ em cũng như người lớn tham dự. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười nói của trẻ thơ làm rộn vang phố phường.

Đường phố trong khu đô thị Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bởi lễ rước đèn lồng Trung thu khổng lồ, thu hút nhiều trẻ em cũng như người lớn tham dự. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười nói của trẻ thơ làm rộn vang phố phường.

Nét hào hứng của các em nhỏ khi lần đầu tiên được tham gia lễ rước đèn lồng khổng lồ.

Nét hào hứng của các em nhỏ khi lần đầu tiên được tham gia lễ rước đèn lồng khổng lồ.

Cô Phạm Thị Kim Huế, (hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca) chia sẻ: ‘Trẻ con bây giờ ít khi được tự làm lồng đèn hay biết chơi những trò chơi mà cha mẹ khi còn nhỏ hay chơi vào những ngày Trung thu. Thế nên chúng tôi rất mong tạo một sân chơi cho các em nhỏ bằng cách tổ chức một buổi rước đèn ý nghĩa thật đầm ấm đậm chất Trung thu’

Cô Phạm Thị Kim Huế, (hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca) chia sẻ: ‘Trẻ con bây giờ ít khi được tự làm lồng đèn hay biết chơi những trò chơi mà cha mẹ khi còn nhỏ hay chơi vào những ngày Trung thu. Thế nên chúng tôi rất mong tạo một sân chơi cho các em nhỏ bằng cách tổ chức một buổi rước đèn ý nghĩa thật đầm ấm đậm chất Trung thu’

Đoàn rước đi đến đâu liền tạo ra không khí vui tươi, nhộn nhịp tới đó.

Đoàn rước đi đến đâu liền tạo ra không khí vui tươi, nhộn nhịp tới đó.

Dọc tuyến đường đoàn rước đi qua luôn chật kín người xem và cổ vũ.

Dọc tuyến đường đoàn rước đi qua luôn chật kín người xem và cổ vũ.

Các em nhỏ vui đùa thỏa thích còn các bậc phụ huynh luôn bên cạnh để theo dõi và chăm sóc.

Các em nhỏ vui đùa thỏa thích còn các bậc phụ huynh luôn bên cạnh để theo dõi và chăm sóc.

Mọi người thỏa thích vui chơi đến hơn 22 giờ mới tan hội. (Ảnh: Nguyễn Long)

Mọi người thỏa thích vui chơi đến hơn 22 giờ mới tan hội. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn