Ẩn họa đô thị hóa: Chân lấm tay bùn bỗng thành tỷ phú

Thời sựThứ Tư, 30/01/2013 11:05:00 +07:00

(VTC News) – Từ một làng quê yên bình, bỗng chốc Dương Nội trở nên sôi động và xảy ra nhiều tệ nạn.

(VTC News) – Những thay đổi mạnh mẽ về mặt kinh tế đã tác động đến lối sống của đại bộ phận thanh niên Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), khiến không ít trường hợp vướng vòng lao lý.




xã hội


Làng có nhiều...tội phạm


Thời gian gần đây, Hà Nội xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, thủ phạm chủ yếu từ các vùng ngoại thành Hà Nội. Đô thị hóa nhanh khiến người dân từ chân lấm tay bùn bỗng chốc trở thành tỷ phú.

Cuộc sống vương giả đã nảy sinh thói ăn chơi, lười biếng, nảy sinh tệ nạn xã hội, đâm chém vì tranh giành đất đai, tài sản…

Phường Dương Nội (quận Hà Đông) được xem như một điển hình cho sự thay đổi đó khi số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn đều có liên quan đến người dân địa phương.

Cách đây vài tháng, vụ án Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở khu tập thể Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) trong cơn cuồng dâm đã xâm hại nghiêm trọng cháu bé 8 tuổi. Không những thế Hoài còn giết hại cháu bé 4 tuổi gây chấn động dư luận cả nước.
 Đặng Trần Hoài, sát thủ sinh ra từ Dương Nội, Hà Đông.
Ảnh: Minh Chiến.
Cũng tại vùng quê này, khoảng 20h tối ngày 21/11/2012, vụ bắt cóc tống tiền của một nhóm con bạc tại Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội) làm chấn động người dân.

Nhóm 3 thanh niên đang đi chơi thì nhận được tin nhắn từ các đối tượng tống tiền yêu cầu đến nhà có việc. Khi đến nơi, các nạn nhân này bị kéo vào nhà khóa kín cửa và bị yêu cầu viết giấy nhận nợ số tiền 15 triệu đồng.

Một nạn nhân gọi điện cho người nhà mang tiền đến nộp. Khi mẹ nạn nhân này đến nơi, bà cũng bị kéo vào nhà nhốt kín. Một nạn nhân khác đã chấp nhận viết giấy nợ để được giải thoát.

Chưa hết, tối 21/11 vừa qua, Công an quận Hà Đông nhận tin báo về việc Nguyễn Thị Minh Mai (SN 1973, tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông) cùng một số người khác có hành vi bắt giữ, dùng súng đe dọa, chiếm đoạt tiền của một số thanh niên tại nhà riêng.

Khi Công an quận và công an phường Dương Nội đến, hiện trường đã có nhiều tiếng kêu cứu và âm thanh như đồ vật bị đổ vỡ. Công an đã phá khóa cửa, giải cứu cho 2 nam thanh niên là Triệu Tiến Huấn, Trịnh Bá Chung (cùng SN 1995, ở Dương Nội, Hà Đông) bị đánh đập và bị bắt giữ trái pháp luật.

Nguyễn Thị Minh Mai. Ảnh: ANTĐ
Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt Nguyễn Thị Minh Mai và cho Bùi Nguyên Anh (con trai Mai, sinh tháng 12/1995) được cho tại ngoại.

Theo đó, trong các ngày 20, 21/11, Bùi Nguyên Anh và Nguyễn Tiến Tới (SN 1995, ở Dương Nội, Hà Đông) nhiều lần đánh bạc với nhau dưới hình thức “đầu đít” ở công viên Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức).

Trưa 21/11, Nguyên Anh rủ Tới, Huấn và Chung về nhà chơi. Tại đây, Nguyên Anh đánh bạc với Huấn dưới hình thức “ba cây”. Vì bị thua nên ngoài mất 4,6 triệu đồng tiền mặt, Nguyên Anh đã phải cầm cố điện thoại di động và xe máy cho Huấn.

Khoảng 17h cùng ngày, Nguyễn Thị Minh Mai về nhà và biết sự tình. do Chung và Huấn đã ra ngoài nên Mai bắt Huấn phải gọi 2 thanh niên này quay lại. Khi Tới, Chung đến nhà thì Mai liền đóng cửa không cho ai ra ngoài, đồng thời gọi Nguyễn Kim Thiện (ở Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông) và một số người khác đến can thiệp.

Cho rằng nhóm thanh niên cùng xã chơi bạc bịp để ăn tiền của Nguyên Anh, Mai đã đánh đấm, lục soát lấy tiền và điện thoại của Huấn và Chung. Mai còn cùng với Thiện đánh đấm, dùng súng uy hiếp, bắt Tới viết giấy nhận nợ 15 triệu đồng, bắt Chung, Huấn mỗi người phải trả lần lượt là 40 và 20 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ 1 khẩu súng dạng colt quay, 1 gói tinh thể nghi là ma tuý, 1 xe máy Dream và các tang vật liên quan.

Vụ án trên cho thấy, ở Dương Nội, thanh thiếu niên dù mới 15 tuổi đã sa vào tệ nạn cờ bạc. Điều đáng nói, hành vi này được “cổ súy” bởi hành động của cha mẹ chúng khi sẵn sàng mang súng, bắt người đi đòi lại tài sản mà con cái đã thua bạc!

Người dân Dương Nội xôn xao về vụ bắt cóc trẻ em mới đây. Ảnh: VNN

Đô thị hóa và cuộc thay đổi đáng sợ

Phản ánh đến VTC News về tệ nạn xã hội ở phường Dương Nội, bạn đọc Trần Trung Kiên (Dương Nội, Hà Đông) nói rằng, trước năm 2010, Dương Nội vốn là một xã thuần nông, người dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lo gánh mưa sinh nhưng trong vòng 3 năm (2010-2012), bức tranh làng quê ngoại thành này đã có nhiều biến chuyển.

Anh Kiên cho biết, năm 2010, gần 100% đất nông nghiệp xã Dương Nội được quy hoạch khu đô thị mới. Người dân được tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nhà nhà phấn khởi vì bỗng dưng có nhiều tiền, trở thành tỷ phú trong chốc lát.

Không có ruộng, không có việc làm nên nhàn rỗi, túi lại có nhiều tiền, người dân nơi đây đua nhau xây nhà khang trang, mua sắm hàng hiệu… Lứa thanh niên đang tuổi học hành, lao động nay trở thành “công tử làng quê” tiêu tiền chẳng tiếc tay, nhiều người sa vào cờ bạc, nghiện ngập…

Dịch vụ nhậu nhẹt, hát hò, trò chơi mọc lên như nấm… Cũng từ đó, Dương Nội như được “lột xác”. Khi tiêu hết tiền, quay về không có việc làm, lại quen thói ăn tiêu hoang phí, nhiều thanh niên sinh thói trộm cắp, cướp giật, cầm đồ, tính dụng đen.

Anh Kiên nói rằng, hiện các hộ gia đình ở Dương Nội nợ rất nhiều, chủ yếu là vay tín dụng đen, nhà nào ít thì vài trăm triệu, vừa thì vài tỷ, nhiều hơn thì không thể tính toán. Ngày nào cũng có người “đầu xanh, đầu đỏ” mang dao đi đòi nợ, gây rối…

Trước những thay đổi chóng mặt từ một vùng quê, nhiều người dân cũng bày tỏ sự lo lắng. Cụ N. đang quét dọn lại ngôi đình trong thôn, buồn rầu nói: “Lớp trẻ bây giờ lười lắm, chỉ thích ăn chơi, không muốn chân lấm tay bùn nữa, rồi sa vào cờ bạc. Suốt ngày tụ tập quán cà phê, quán nước lêu lổng”.

Theo tìm hiểu của PV,  tại Dương Nội, hầu hết thôn nào cũng có tình trạng cờ bạc nợ nần. Một số thanh niên nợ nần chồng chất, không trả được nợ phải bỏ trốn. Trong thôn đã có gia đình phải bán cả nhà để trả món nợ lên tới hàng tỉ đồng cho các quý tử.

Một góc Dương Nội ngày nay. Ảnh: Minh Chiến.

Anh K. một thanh niên trong làng cho hay: “Cơn bão lô đề, cá độ mới rộ lên từ giữa năm 2011 đến nay. Không ít gia đình sống trong những ngôi nhà tiền tỉ, nhưng bên trong chẳng có vật dụng gì quý giá. Tài sản đã lần lượt ra đi để gán nợ”

Cùng với những tệ nạn khác, mại dâm cũng xuất hiện và bao vây làng quê vốn yên tĩnh này. Tại các ổ mại dâm cũng từng xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng. Điển hình nhất là vụ án xảy ra vào ngày 10/4/2012 tại một nhà trọ không biển hiệu trên đường 72 phường Dương Nội do Lê Thị Minh Đức (SN 1983) làm chủ.

Theo điều tra của cảnh sát, đêm 10/4, có 3 thanh niên đến nhà trọ trên để nghỉ và tìm gái bán dâm để mua dâm.

Quá trình giao dịch, 3 thanh niên đã trả giá 200 ngàn đồng trong khi “tú bà” Lê Thị Minh Đức ra giá 600 ngàn đồng cho một đêm vui vẻ. Vì trả giá thấp, hai bên sinh sự, 3 thanh niên bị đuổi đánh, trong đó 1 thanh niên 26 tuổi đã bị đâm một nhát chí mạng, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm gây án gồm: Trần Văn Thắng (SN 1990, trú ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng); Đặng Ngọc Tuấn (SN 1981, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Thị Minh Đức (SN 1983, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Tệ nạn xã hội xảy ra ngày càng nhiều tại địa bàn phương Dương Nội với tính chất phức tạp và nguy hiểm hơn trong thời gian gần đây. Dư luận đang đặt ra câu hỏi, nguyên nhân từ đâu mà từ làng quê yên bình, nông dân chăm chỉ làm ăn, ngày ngày bám đất trồng rau, sản xuất, Dương Nội lại xảy ra tệ nạn xã hội, thay đổi lối sống của con người nơi đây?

Minh Chiến - Nam Minh

Bình luận
vtcnews.vn