Ám ảnh những bàn tay mọc ra từ đám cháy xe khách

Thời sựThứ Hai, 07/11/2011 08:42:00 +07:00

(VTC News) - Xe cháy rừng rực, nhiều tiếng kêu cứu vang lên đau đớn, tuyệt vọng, nhiều cánh tay len lỏi như mọc ra từ đám cháy cứ vẫy vẫy...

(VTC News) - Mọi người trong xóm đang yên giấc thì nghe ầm một tiếng, sau đó một ngọn lửa khổng lồ bốc cháy dữ dội sáng cả một vùng trời cùng tiếng kêu la thảm thiết...


Rạng sáng 7/11, một xe container mang biển số Khánh Hòa chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã va quệt với một xe khách giường nằm Hoàng Long đang chạy chiều ngược lại, sau đó tiếp tục đâm thẳng vào ôtô khách mang biển số tỉnh Thái Bình.

Vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người bị chết cháy tại chỗ và 2 người tử vong trên đường đến bệnh viện, gần 25 người khác bị thương trong đó có 5 người hiện đang nguy kịch.

Ám ảnh những bàn tay mọc ra từ đám cháy

Ông Nguyễn Việt Quang (ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) kể, nghe tiếng va chạm lớn, rồi nghe nhiều tiếng kêu la, nhiều người dân địa phương chạy ra hiện trường cùng lúc với ông.

Trước mắt họ là cảnh tượng hết sức hãi hùng: Chiếc xe khách đang bốc cháy rừng rực, bên trong nhiều tiếng kêu cứu vang ra một cách đau đớn, tuyệt vọng, nhiều cánh tay len lỏi như mọc ra từ đám cháy, từ đống đổ nát ấy cứ vẫy vẫy cầu cứu.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Q.M

“Lúc đó mọi người ai cũng chứng kiến và có lẽ sẽ còn ám ảnh suốt đời những hình ảnh đó, người dân cũng cố gắng lắm nhưng không ai có thể đến gần được vì lửa cháy to quá", ông Quang ngậm ngùi.

Anh Tư, một người dân địa phương cũng kể lại: Sau tiếng động kinh hoàng, xe bắt đầu bốc cháy, người dân xung quanh chạy đến đập phá cửa kính để cứu những người bị mắc kẹt bên trong xe nhưng chỉ cứu được mấy người.

"Khi ngọn lửa bắt đầu bốc lên, những người bị mắc kẹt trong xe khóc lóc, kêu la rất thảm thiết nhưng chúng tôi chỉ kịp đập cửa kính và cứu được mấy người ra ngoài thôi. Sau đó ngọn lửa bốc lên quá dữ dội nên mọi người đành bất lực", anh Tư buồn bã cho biết.

Câu chuyện anh Ngô Tiến Đạt (30 tuổi, cũng ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn) kể lại mới thật đau xót: Lúc anh chạy ra hiện trường, trước mắt chúng anh là một phụ nữ đang giãy giụa cố len người thoát ra khỏi chiếc xe đang cháy, nhưng có lẽ do 2 chân bị kẹt nên chị hét lên tuyệt vọng “hãy chặt chân tôi, kéo tôi ra ngoài”... nhưng ngọn lửa nhanh chóng trùm kín chị.

Ông Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi), một trong những người tham gia cứu hộ, nghẹn ngào cho biết: "Một cô bé trạc chừng 16-17 tuổi bị kẹt dính một chân trong xe, tụi tui đã cố hết sức lôi ra nhưng không kịp vì lửa cháy kinh khủng quá, chỉ trong tích tắc đã trùm lên người nạn nhân. Đau lòng quá”.

Anh Phạm Thanh Điền (27 tuổi) cũng cho biết, thời điểm ấy người dân đã lôi được nhiều người ngồi ở phía sau ra khỏi xe và đã cố gắng cứu một người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía trên nhưng do chân anh bị kẹt, ngọn lửa đã cháy đến nơi nên công việc đành dang dở.

Ký ức kinh hoàng của các nhân chứng sống


Nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chị Mã Thị Thủy (35 tuổi, quê Thanh Hóa, bị đa chấn thương) và 2 em là Mã Văn Tuấn và Mã Văn Thuận may mắn thoát chết, run rẩy kể: “Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rất lớn, người bị tung lên. Vừa lúc đó, 2 đứa em tui la lên rằng xe bị tông. Ba chị em mất hồn, cố chui qua cửa kính bị bể, vừa thoát được ra ngoài thì xe bùng cháy dữ dội”.

Theo lời anh Thuận (em chị Thủy) thì chỉ sau tiếng động lớn, chiếc xe bốc cháy ngay lập tức và lan từ đầu xe ra phía tận sau. Lúc này những người ngồi ở hàng ghế trước đã bị thiêu cháy trước và quờ quạng tuyệt vọng như những ngọn đuốc sống. Lúc anh thoát chết ra ngoài thì thấy vẫn còn những tiếng la hét...

Cơ quan công an đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN xác định danh tính các nạn nhân bị cháy đen 

Ông Vũ Mạnh Hùng, chủ xe khách 17K-2934, bị gãy tay trái và dập xương mặt, được cấp cứu tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chưa hết bàng hoàng vẫn khó khăn lắm mới nói nên lời.

Ông cho biết, khi may mắn thoát ra được khỏi xe, dù bị thương ông vẫn cùng mọi người cứu người bị mắc kẹt trong xe, tuy nhiên do ngọn lửa bốc lên quá nhanh khiến số người được cứu không đáng kể. Điều này khiến ông vô cùng ám ảnh, đau đớn, suốt đời không thể nào quên.

"Thật đau xót khi nhìn cảnh đó, không có nỗi đau nào lớn hơn anh ơi", ông nghẹn ngào.

Bộ Công an vào cuộc

Một số người dân địa phương cho biết, khoảng 30 phút sau vụ tai nạn, 2 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường.
 
Cùng lúc, gần 100 cảnh sát cũng có mặt để dập lửa và đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng không kịp vì đám cháy quá dữ dội, chiếc xe khách và dầu kéo container bị thiêu hủy hoàn toàn.


Đến chiều 7/11 về cơ bản cơ quan chức năng đã liên lạc với những thân nhân của những người bị thương nặng và họ đa số người nhà đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đang còn 5 ca nguy kịch, 3 người đã xuất viện, những nạn nhân còn lại đang hồi phục rất tốt.

Chiều cùng ngày cơ quan công an đã bàn giao 6 thi thể cho gia đình các nạn nhân xấu số. 2 thi thể đã được xác định rõ danh tính, nhưng vì cháy đen không thể nhận dạng nên cơ quan chức năng đang giám định mẫu AND để xét nghiệm.


Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương nặng 3 triệu đồng/người. Trong đó có 7 nạn nhân may mắn thoát chết, bị thương nhẹ mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, Bộ công an đã vào cuộc điều tra về vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng này. Sáng mai (8/1), cán bộ điều tra của Bộ công an phía Nam sẽ có mặt tại hiện trường để bắt đầu làm việc, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin VTC News nhận được, nguyên nhân ban đầu được xác định, rất có thể tài xế container trong lúc lái xe ngủ gật, không làm chủ được tay lái gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.


Hải Nam

Bình luận
vtcnews.vn