Algeria kết thúc chiến dịch giải cứu con tin

Thế giớiChủ Nhật, 20/01/2013 12:17:00 +07:00

Quân đội Alegeria hôm qua đột kích nhà máy khí đốt để chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin đã kéo dài vài ngày, trong đó có 7 con tin thiệt mạng...

Quân đội Alegeria hôm qua xông vào nhà máy khí đốt để chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin làm hàng chục người nước ngoài và người Algeria thiệt mạng, trong đó 7 con tin chết trong đợt tấn công quân sự cuối cùng.

23 con tin đã chết trong cuộc bao vây bắt đầu hôm 16/1 nhằm vào khu liên hợp In Amenas ở sâu trong sa mạc Sahara ở miền đông Algeria. Hai phần ba những kẻ bắt cóc cũng bỏ mạng và các lực lượng đặc biệt đã giải thoát được cho "685 công nhân Algeria và 107 người nước ngoài", Bộ Nội vụ Alegeria cho biết.

Chiếc xe của quân đội Algeria trên đường đến In Aminas để giải cứu các con tin 

Theo truyền thông Nhật Bản, không rõ có bao nhiêu người nước ngoài thiệt mạng, bởi nhiều người vẫn còn mất tích.

Trong cuộc tấn công hôm qua, "quân đội Algeria hạ được 11 tên khủng bố và nhóm khủng bố sát hại 7 con tin nước ngoài", đài truyền hình quốc gia Algeria đưa tin nhưng không cho biết quốc tịch của các con tin bị hại.

Một quan chức an ninh nói với AFP rằng trực thăng của quân đội bay trên nhà máy gây ra con số thương vong tương tự. Ông này cũng nói rằng các con tin nước ngoài bị giết để "trả đũa".

Sau cuộc tấn công cuối cùng, các chuyên gia đã bắt đầu dọn dẹp mìn do những kẻ bắt cóc đặt xung quanh nhà máy, người dân In Amenas bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng tôi đang từ hòa bình lâm vào trạng thái bị khủng bố". "Nhà máy đã có thể phát nổ và hủy diệt thị trấn", những cư dân trong khu vực cho hay. Một người dân khác cho biết ông không ngạc nhiên về cuộc tấn công có phần đẫm máu của quân đội. "Tôi đã dự đoán là cuộc khủng hoảng sẽ phải kết thúc như vậy", ông nói khi đứng bên ngoài bệnh viện thị trấn với rất nhiều quan tài mới được đưa đến.

Những kẻ bắt cóc thuộc tổ chức"Ký tên bằng máu" do Mokhtar Belmokhtar, một cựu chỉ huy của Al-Qaeda ở Bắc Phi, cầm đầu. Những kẻ này sát hại hai người, một người Anh, một người Algeria, ngay trên xe buýt trước khi bắt cóc hàng trăm con tin tại nhà máy khí đốt. Nhóm của Belmokhtar yêu cầu quân đội Pháp chấm dứt can thiệp và chống lại các chiến binh thánh chiến ở nước láng giềng Algeria.

Hãng APS của Algeria dẫn nguồn một quan chức chính phủ cho biết những kẻ bắt cóc tự xưng đến từ Niger, được trang bị súng máy, súng trường, bệ phóng tên lửa và các tên lửa. Thông tin này cũng được Iba El Haza, một con tin là lái xe người Algeria, xác nhận vì ông nghe thấy những kẻ bắt cóc nói tiếng Arab với phương ngữ khác và nói cả tiếng Anh.

"Theo giọng nói của họ, tôi đoán họ là người Ai Cập hoặc Tunisia, một người khác là người Algeria và một người nói tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào đó", ông nói. "Những kẻ bắt cóc nói rằng: 'Ông không liên quan gì đến chuyện này, ông là người Algeria và là người Hồi giáo. Chúng tôi chỉ cần người nước ngoài thôi", nhân chứng này cho biết thêm.

Theo nhóm giám sát IntelCenter, cuộc khủng hoảng con tin quốc tế đẫm máu lần này là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào người nước ngoài kể sau vụ đánh bom vào khách sạn ở Mumbai, Ấn Độ, làm nhiều khách nước ngoài thiệt mạng năm 2008.

Theo Vũ Hà/VNE
Bình luận
vtcnews.vn