8 tuổi xin làm HLV: Chuyện hài cũng bái thua BĐ Việt

Thể thaoChủ Nhật, 20/01/2013 07:53:00 +07:00

(VTC News) - CLB Doncaster Rovers ở đâu? Thật không dễ trả lời câu hỏi này bởi CLB ấy chỉ chơi ở hạng Ba của nước Anh.

(VTC News) - CLB Doncaster Rovers ở đâu? Thật không dễ trả lời câu hỏi này bởi CLB ấy chỉ chơi ở hạng Ba của nước Anh.


Ấy thế mà tuần qua, Doncaster Rovers được nhắc đến khắp nơi không phải vì họ quyết tâm bỏ tiền ra mua Messi hay Ronaldo mà vì một ngôi sao: Cậu bé 8 tuổi có cái tên dễ thương là Mac Wilson.

Chuyện là sau khi Doncaster chia tay HLV của họ là Dean Saunders thì băng ghế chỉ đạo của họ bị bỏ trống và hiển nhiên là ông Chủ tịch CLB phải đau đầu tìm cho CLB một HLV mới.

Chuyện này có vẻ giống với việc VFF tìm HLV cho… ĐT Việt Nam. Điều khác biệt là trong khi hầu hết các HLV từ chối đội tuyển của mình thì cậu bé 8 tuổi Mac Wilson đã mạnh dạn gửi một bức thư điện tử cho ông chủ Doncaster để xin… ứng cử vào chức HLV.

Cậu bé Mac Wilson 

Tất nhiên không phải là một lời xin cho có mà kèm theo đó là cả một bản kế hoạch nghiêm túc với lộ trình đưa Doncaster từ hạng Ba lên Premier League trong vài năm nữa.

Điều ngạc nhiên là ông chủ Doncaster rất khoái và gần như lập tức mời cậu bé tới phỏng vấn, đồng thời cho cậu một chỗ VIP trong trận đấu của CLB.

Dù gì thì Doncaster cũng có một HLV tạm quyền, ông Brain Flynn dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải. Còn cậu bé Mac Wilson nếu qua được phỏng vấn, cũng phải chờ đến mùa Hè may ra mới được trở thành… HLV.

Đấy, bóng đá là một thế giới mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu ở Việt Nam, thì kiểu gì người ta cũng gọi Wilson đến và nói: “Ê nhóc, mày đã có… bằng A AFC chưa?”. Và hiển nhiên cái quan niệm “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” luôn tồn tại để cản trở cái sự… khôn của lớp trẻ.

Ở Việt Nam thì chắc chắn một cậu bé, dù có thể nghĩ ra một bản kế hoạch bóng đá khả thi và chi tiết hơn kế hoạch của mấy ông “Tiến sỹ” thì cũng chẳng bao giờ được trọng dụng đâu. Làm HLV ở Việt Nam rất khó, ngoài chuyên môn còn phải biết liều.

Nhưng một người như Mac Wilson nếu không thể trở thành “thầy”, tức là trở thành HLV thì có thể trở thành ông… Chủ tịch CLB. Điều kiện duy nhất để trở thành một ông bầu ở CLB lúc này là: có tiền.

Có tiền rồi thì chơi kiểu gì cũng được thậm chí cứ nhắm mắt mà làm, đến đâu thì đến. Chẳng hạn chuyện CLB Sài Gòn Xuân Thành đổi tên, gắn thêm chữ “Xi măng” vào tên, thế là vi phạm quy định của AFC vì bị tuýt còi. Thế là họ xin: xin để tên mới chơi ở V.League, còn tên cũ chơi ở AFC Cup (!?).

Cũng chẳng nên ngạc nhiên vì điều hành Sài Gòn Xuân Thành là một chủ rất thích… tùy hứng, cộng sự với ông này là một nhân vật nổi bật trong giới… cò, nhà môi giới Tiến Đại (đôi khi được hiểu là cứ tiến đại, tiến đến đâu là đại đến đó). Chả trách chuyện tên tuổi cứ như là hề chèo.

Một năm trước, khi bầu Thụy e dè phát biểu tại hội nghị các ông bầu thì những nhân vật như bầu Đức, bầu Kiên quay sang nhau hỏi: “Thèng này là thèng nào?”.

Năm nay, ông Thụy “nhường ngôi” cho em trai, được gọi là bầu Thủy, rất trẻ, sinh năm 1988. Cũng chẳng cần hội nghị gì, chỉ cần vài chiêu mua bán, đổi tên CLB thì người hâm mộ cũng có thể đặt lại một câu hỏi đã rất cũ:

“Thèng này là thèng nào?”


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn