3 người bị chém ở Tây Ninh: Éo le hoàn cảnh gia đình nạn nhân

Thời sựChủ Nhật, 23/08/2015 07:56:00 +07:00

Chem nguoi o Tay Ninh : Phụ nữ mang bầu 8 tháng là nạn nhân trong vụ 3 người bị chém ở Tây Ninh đã được phẫu thuật, đứa con trong bụng không mổ lấy ra

(VTC News) – Người phụ nữ mang bầu 8 tháng là nạn nhân trong vụ 3 người bị chém ở Tây Ninh đã được phẫu thuật, đứa con trong bụng không mổ lấy ra.

Chiều 22/8, tại Phòng cấp cứu đặc biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5 (TP.HCM), anh Phạm Thanh Bình (24 tuổi, quê Tây Ninh) cùng mẹ thay nhau chăm sóc chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (24 tuổi, quê Tây Ninh, vợ anh Bình, là nạn nhân trong vụ án mạng 3 người bị chém ở Tây Ninh) đang mang bầu 8 tháng.
Giấu chuyện mẹ vợ đã chết
Vẻ mặt chị Châu xanh xao, đau đớn, thai phụ vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng sau vụ chém giết rợn người mà chị là nạn nhân, nhân chứng. Cố tựa người vào thành giường bệnh, hai chân cứng đơ do kẹp nạng phẫu thuật, chị Châu buồn bã, thở dài, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.
“Tôi muốn kéo mọi người ra nói chuyện riêng, không thể hỏi trực tiếp vợ tôi được, do vợ tôi còn sốc, tâm lý chưa ổn định, lại đang mang bầu sợ ảnh hưởng thai nhi. Và cái chính là hiện tại gia đình, người thân ai cũng muốn giấu không cho vợ tôi biết là mẹ vợ đã chết trong vụ án mạng thương tâm” – anh Bình buồn rầu nói.
Anh Bình là một trong những người may mắn thoát nạn trong vụ án chém người ở Tây Ninh. Anh nhớ lại, lúc đó, thời gian còn sáng sớm, anh đang nằm ngủ chung với vợ trong phòng, không hay biết gì.
Anh Bình đang chăm sóc vợ tại phòng cấp cứu đặc biệt tối 22/8 tại BV Chợ Rẫy
"Lát sau nghe vợ tôi la lớn "anh ơi cứu em", "cứu em"… Tôi bật dậy chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, vợ tôi đang ngồi bệt gần võng chân bê bết máu, khóc, đau đớn, hoảng loạn. Phía trước nhà, tôi thấy nhiều người chạy ầm ầm, náo động, la hét thất thanh, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã kéo vợ ngược vào phòng chốt cửa lại đề phòng bất trắc" - anh Bình kể.
Tiếp đó, anh Bình chạy ra thấy mẹ vợ là bà Lê Thị Gái (52 tuổi, đường số 2, ấp Cây Nính) đang được các anh chị Châu bao quanh. Bà Gái nằm gục trên vũng máu, bất tỉnh phía trước nhà. Còn ông Nguyễn Hoàng Thành (60 tuổi, chồng bà Gái) ôm đầu máu, tinh thần bấn loạn, được nhiều người băng bó vết thương.
Theo anh Bình, hung thủ cầm rựa xông vào nhà, chém mẹ vợ trước, sau đó, đối tượng vòng ra sau nhà thấy ông Thành đang rửa chén, hắn dùng rựa chém từ trên xuống trúng phần đầu phía sau.
“Vợ tôi, nghe tiếng la hét ồn ào cứ nghĩ rằng ông bà già la mấy đứa trẻ nên chạy ra ngoài xem sao, vừa chạy ra bị trượt té, đối tượng liền vung rựa chém nhiều nhát vào chân phải, Châu quỵ ngã” – anh Bình thuật lại.
Khó khăn chồng chất khó khăn
Cả 3 người bị chém nhanh chóng được đưa đi cấp cứu bằng xe máy đến Bệnh viện huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Tiếp tục, cả 3 cùng chuyển đến Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM). Tại đây bà Gái qua đời, ông Thành vẫn nằm lại điều trị. Do tiên lượng bệnh nặng, phức tạp, thai phụ Châu được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành chữa trị.
Ban đầu, dự định các bác sỹ mổ lấy thai nhi ra trước rồi mới đến mổ chân thai phụ nhưng do hoàn cảnh gia đình, tài chính khó khăn nên anh Bình mong muốn bác sỹ bằng mọi giá phẫu thuật cứu chân vợ mà không cần phải mổ lấy con ra.
"Nếu mổ lấy con ra sớm, phải có người chăm sóc, bé lại nằm một nơi khác, tốn nhiều tiền nên tôi cầu cứu bác sỹ xem có cách gì tối ưu để con tôi vẫn nằm trong bụng trong quá trình phẫu thuật. May mắn lần phẫu thuật đã ổn" - anh Bình tâm sự.
 Tang lễ bà Gái được tổ chức tại quê nhà Tây Ninh
Hoàn cảnh vợ chồng anh Bình chồng chất khó khăn khiến ai nấy đều xót xa. Lúc xảy ra án mạng đến giờ anh Bình vẫn mặc nguyên bộ quần áo dính máu khi ẵm vợ cấp cứu.

Từ Tây Ninh đến TP.HCM, anh Bình không có tiền nên phải mượn anh chị em vợ vài triệu đồng lo ứng viện phí, mua sữa, ăn uống cho vợ, nhưng túi tiền sắp cạn, anh lo lắng không biết những ngày tới đây xoay trở thế nào.
Anh cho biết, vợ mình sau khi chữa trị xong sẽ chở về gia đình chồng để chăm sóc.
“Tôi phải giả lả cười nói, vui vẻ khi đứng bên vợ, ai hỏi thăm tôi nói dối với mọi người rằng, mẹ vợ chỉ bị nhẹ vùng cổ các bác sỹ đã khâu vá lại vết thương đã ổn, ông bố cũng vậy, nhưng lòng thì đau xót, nghẹn ngào. 3 người nằm 3 nơi, nên việc lo tang lễ, chăm sóc nạn nhân bị hạn chế, mọi người ai nấy cũng ráng "căng" ra để lo vụ việc" - anh Bình ứa nước mắt.
Anh Bình và vợ cưới nhau tháng 3/2015. Thấy thai ngày một lớn, anh Bình gửi vợ về cha mẹ vợ để dễ bề chăm sóc. Hằng ngày, anh Bình dậy từ 1 giờ sáng chạy xe máy đến tỉnh Vĩnh Long làm thuê mướn, bắt cào cào, châu chấu, đến chiều lại quay về Tây Ninh kiếm ít tiền công lo gia đình.
Theo anh Bình, trước đây phía vợ và gia đình hung thủ có lời qua tiếng lại về đất đai. Trước ngày xảy ra án mạng, bà Gái có sang nhà đối tượng đưa sổ đỏ cho gia đình hung thủ xem. Hai nhà cách nhau một hàng rào. Hung thủ vụ chém người ở Tây Ninh chưa vợ, ít nói, lầm lì, chỉ ở nhà quét dọn, nấu cơm.
Chiều 21/8, công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phạm Thành Tây (37 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh) điều tra hành vi giết người, 1 người chết, 2 người bị thương. 

Khoảng 6h30 cùng ngày, trong lúc cả xóm còn đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh từ nhà bà Lê Thị Gái. Nhiều người vội chạy đến nhà bà Gái thì phát hiện Tây đang cầm cây rựa trên tay nên nhanh chóng lao vào khống chế. Trước đó, Tây đã dùng rựa chém cả 3 người gồm bà Gái, ông Thành và thai phụ Châu (con ruột bà Gái, ông Thành). 

Bà Trương Thị Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bà Gái số tiền 5 triệu đồng. UBND xã Phước Trạch hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. 

Ông Phan Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch, cho biết đối tượng Tây có biểu hiện trầm cảm, hằng ngày chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không tiếp xúc hay qua lại với ai ở địa phương, không biết vì sao lại có hành động bất thường, tàn ác kể trên. 
Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.
Video lời khai của kẻ thảm sát ở Yên Bái 
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn