21h tối nay, MU-Wigan: 'Đậu thần' của Alex Ferguson

Thể thaoThứ Bảy, 15/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Rất may cho Quỷ đỏ, đối thủ của họ trong trận đấu tối nay chỉ là một Wigan vốn có "truyền thống" hành quân tới Old Trafford chỉ để... nạp mạng.

(VTC News)- Tuần vừa qua, "Virus FIFA" đã cướp đi của MU hai nhân tố chủ chốt trên hàng công là Shinji Kagawa và Robin van Persie. Rất may cho Quỷ đỏ, đối thủ của họ trong trận đấu tối nay chỉ là một Wigan vốn có "truyền thống" hành quân tới Old Trafford chỉ để...nạp mạng.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, MU ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 5 bàn. Có cảm giác như đội bóng của Alex Ferguson đang chia đội hình ra làm hai và...mạnh ai nấy đá. Nếu như hàng công của họ càng sắc sảo bao nhiêu thì hàng thủ lại càng tệ hại bấy nhiêu.

'Siêu anh hùng thành Manchester' Robin sẽ nhường đất diễn cho các cầu thủ trẻ tối nay.

Trên hàng công, trong khi Robin van Persie đang chứng minh rằng mức giá 24 triệu bảng mà Sir Alex đã phải bỏ ra để có được anh vẫn còn...rẻ bằng việc ghi tới 4/6 bàn thắng của MU thì Shinji Kagawa cũng nhanh chóng trở thành linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ. 

Tuy nhiên, rất có thể đêm nay MU sẽ không có được sự phục vụ của cả hai vì lý do chấn thương. Kagawa gặp phải vấn đề ở lưng khi trở về khoác áo ĐT Nhật Bản khiến anh chưa thể trở lại thi đấu. Trong khi đó, Sir Alex sẽ không dám mạo hiểm sử dụng Van Persie vì trước mắt ông sẽ là trận đấu mở màn ở Champions League với Galatasaray vào giữa tuần sau.

Nhưng Fergie có lẽ cũng không cần phải quá đau đầu về hàng công của MU khi mà trong tay ông vẫn còn có Welbeck và Chicharito. Đặc biệt, đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để tiền đạo người Mexico Javier Heznandez chứng tỏ khả năng của mình nếu không muốn phải sớm khăn gói rời Old Trafford.

Chicharito vẫn đang thể hiện một phong độ ấn tượng ở ĐT Mexico khi anh liên tục nổ súng mỗi khi có mặt trên sân. Nhưng sự sa sút đến khó hiểu của anh trong màu áo của MU khiến cơ hội ra sân của "hạt đậu nhỏ" ngày càng thấp đi, nhất là sau sự xuất hiện của Van Persie.

Nếu không thể cải thiện được phong độ và tiếp tục "tịt ngòi" trong trận đấu với Wigan tối nay thì có lẽ công việc tiếp theo mà Hernandez nên làm là...chuẩn bị hành lý để ra đi.

Trọng trách ghi bàn được đặt lên vai 'đậu thần' Javier Hernandez 

Về phía hàng thủ, không loại trừ khả năng sẽ có một sự thay đổi lớn bên hành lang trái của MU. Evra sau chuỗi trận thi đấu tệ hại rất có thể sẽ phải nhường chỗ cho tân binh người người Hà Lan Alexander Buttner - cầu thủ đang gây được sự tò mò rất lớn sau khi bất ngờ gia nhập Old Trafford từ CLB vô danh Vitesse Arnhem.

Bên cạnh đó, Sir Alex cần phải đặc biệt quan tâm tới khả năng phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Việc thiếu đi sự hỗ trợ từ tuyến giữa đã khiến cho các hậu vệ của MU phải chịu áp lực vô cùng lớn, dẫn tới những sai lầm không thể tránh khỏi như những trận đấu vừa qua.

Wigan không phải là một đối thủ quá mạnh, nhất là khi MU được chơi tại "thánh địa" Old Trafford. Nhưng nếu chủ quan tái diễn tình trạng "công làm, thủ phá" trong thời gian gần đây, họ hoàn toàn có thể phải trả giá.

16 lần đối đầu gần nhất, MU thắng tới 14 và chỉ để thua đúng 1 trận. Có thể nói Wigan chính là "con mồi" yêu thích của Ferguson và các học trò. 

Vậy nên, cho dù thiếu vắng gần như toàn bộ những con người tốt nhất trên hàng công, MU cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến :

MU : De Gea, Rafael, Ferdinand, Vidic, Buttner, Nani, Cleverley, Carrick, Young, Welbeck, Chicharito

Wigan : Al Habsi, Ramis, Figueroa, Caldwell, Boyce, Beausejour, McCarthy, McArthur, Maloney, Kone,  Di Santo

Dự đoán: MU thắng 2-1


Ken MU
Bình luận
vtcnews.vn