2 gia đình ra mắt, phát hiện bí mật động trời khiến chúng tôi không thể cưới nhau

Gia đìnhThứ Sáu, 04/08/2023 07:59:43 +07:00

Bố mẹ hai bên đều ủng hộ chúng tôi yêu nhau, nhưng sau lần các phụ huynh gặp mặt lần đầu lại "quay xe" phản đối, rồi tôi phát hiện ra sự thật đau đớn.

Tôi đã có người yêu được 1 năm. Người yêu tôi đã có việc làm ổn định, lại rất quan tâm tới tôi. Chúng tôi yêu nhau, ai cũng bảo hai đứa rất giống nhau, có tướng phu thê. Bản thân tôi luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì lời khen đó.

Tuần vừa rồi, tôi phát hiện mình có thai với người yêu. Hai đứa cũng cảm thấy đến lúc ra mắt gia đình hai bên để xin cưới. Bố mẹ anh thấy tôi thì rất hài lòng, bố mẹ tôi cũng rất quý đứa con rể thành đạt, lại chu đáo. Tuy nhiên, hôm hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đều bất ngờ. Cả buổi gặp, hai bên tỏ ra lúng túng, khiến tôi rất lấy làm lạ. Sau hôm đó, cả hai gia đình đều khuyên chúng tôi nên bỏ nhau, lấy lý do số mệnh không hợp.

Tôi choáng váng khi phát hiện bí mật động trời khiến chúng tôi không thể cưới nhau.

Tôi choáng váng khi phát hiện bí mật động trời khiến chúng tôi không thể cưới nhau.

Tôi không tin điều đó, vì tôi biết bố mẹ tôi không phải là người mê tín đến mức ấy. Chưa kể, sao lần đầu gặp anh, mẹ tôi không bảo tôi chia tay, đến khi gặp bố mẹ anh mới nói ra quyết định ấy. Nghĩ vậy, tôi gặng hỏi sâu hơn, thì phát hiện ra câu chuyện động trời. 28 năm trước, mẹ tôi và bố người yêu tôi từng có mối quan hệ vụng trộm. Lúc ấy ông ấy đã lấy vợ, còn mẹ tôi còn đang là sinh viên. Kết quả của mối tình đó là người yêu tôi bây giờ. Lúc ấy, vợ ông, cũng chính là người mẹ trên danh nghĩa hiện nay của anh phát hiện ra. Vợ ông chấp nhận nuôi anh với điều kiện bố anh phải chia tay với mẹ tôi. Lúc ấy, mẹ tôi còn chưa tốt nghiệp, không có việc làm, lại sợ người đời đàm tiếu nên đành phải đồng ý với quyết định ấy mà cho đi đứa con của mình. Mẹ tôi sau đó cũng lấy chồng mới, đó là bố tôi bây giờ, và sinh ra tôi.

 Nghe được chuyện này, tôi sốc đến mức bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thấy bố mẹ và anh nằm bên giường, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Tôi không biết tại sao số phận mình nghiệt ngã đến như vậy, khi yêu phải người anh cùng mẹ khác cha. Tôi còn chưa nói với bố mẹ rằng chúng tôi đã có con. Vì quan hệ gần như vậy, tôi rất sợ đứa con tôi đang mang trong bụng sẽ có dị tật gì đây? Hiện tại, tôi rất bối rối, không biết phải làm gì?

Phong Huyền(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn