>> Bình luận, mổ xẻ thất bại của MU trước Bayern.
Rafael đã khởi đầu trận đấu như một thiên thần, chàng hậu vệ trẻ với mái tóc xoăn tít và gương mặt "baby" đã bước vào trận đấu thứ 8 của mình tại đấu trường Châu Âu một cách không thể tuyệt vời hơn. Tất cả những gì được coi là điểm mạnh của tuổi trẻ đều được Rafael thể hiện bên hành lang cánh phải hàng phòng ngự MU: sự tự tin, sức mạnh, lòng nhiệt huyết,…
Rafael đã vào trận thật tự tin... |
Gần như trong cả hiệp 1, hậu vệ đeo áo số 21 vô hiệu hóa hoàn toàn “gã mặt sẹo” Ribery bằng một lối chơi áp sát mạnh mẽ. Thậm chí nếu may mắn, Rafael có thể đã ghi tên mình vào danh sách lập công với một pha bứt tốc làm gợi nhớ những người đồng hương lừng danh đang thành công tại Châu Âu như Douglas Maicon hay Daniel Alves.
Rafael trở thành “ác quỷ của những giấc mơ” khi để lại 10 người đồng đội phải gồng mình chống trọi với một Munich đang hừng hực khí thế, và điều tất yếu đã phải đến. MU rời khỏi con đường dẫn họ tới trận Chung kết Champions League thứ 3 liên tiếp với rất nhiều tiếc nuối để lại mà trong đó, hình ảnh cúi đầu lầm lũi rời sân của Rafael chính là niềm tiếc nuối lớn nhất.
... Nhưng lại rời sân trong nuối tiếc. |
Rafael còn cả một con đường dài đầy chông gai trước mặt, không ai dám chắc chiếc thẻ đỏ trên sân Old Trafford có phải là cú vấp lớn nhất trên con đường ấy không. Anh có tài, có khát vọng, nhưng thứ hậu vệ số 21 cần trui rèn nhất vẫn là bản lĩnh. Thất bại là mẹ thành công, hy vọng Rafael sẽ rút ra được những bài học lớn từ những cú vấp như thế này, dù nhiều khi cái giá phải trả thật nghiệt ngã.
Hoàng Giang
Mời các bạn cùng gửi lời bình luận về màn trình diễn của MU và Rafael trong trận Tứ kết lượt về! Hoặc nhấn vào đây để "mổ phanh" thất bại cay đắng của Quỷ Đỏ! Hãy gửi ý kiến của Bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận