Thua Man Utd, David Moyes không hối hận khi tung Noble vào sân sút 11m ở phút 93

Bóng đá AnhThứ Hai, 20/09/2021 08:58:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Moyes khẳng định quyết định thay người của ông đã được tính toán từ trước.

Chuỗi bất bại của West Ham ở Ngoại hạng Anh đã dừng lại ở con số 4. Trên sân nhà Olympics, các học trò của HLV David Moyes vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Said Benrahma, nhưng hai pha lập công của Cristiano Ronaldo và Jesse Lingard giúp Man Utd lật ngược thế cờ.

Ở phút bù giờ thứ ba, West Ham được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Luke Shaw. HLV Moyes tung Mark Noble vào sân để đá quả 11m quyết định. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu của West Ham không thể đánh bại David de Gea với cú đặt lòng thiếu độ hiểm, khiến West Ham thua chung cuộc 1-2.

HLV Moyes khẳng định quyết định thay người của ông đã được tính toán từ trước. "Tôi có hối tiếc không ư? Không hề. Mark Noble là một trong những cầu thủ đá phạt đền giỏi nhất của West Ham.

Chúng tôi có thời gian suy nghĩ để ra quyết định. Đó là lựa chọn, quyết định của tôi. Bạn cần phải đưa ra những quyết định lớn lao. Đôi khi chúng chính xác, đôi khi lại không. Tôi sẽ thất vọng với bản thân mình nhiều hơn nếu không dám đưa ra quyết định", chiến lược gia người Scotland nhấn mạnh. 

Thua Man Utd, David Moyes không hối hận khi tung Noble vào sân sút 11m ở phút 93 - 1

Noble đá hỏng 11m.

HLV Ole Solskjaer chia sẻ đã nghĩ tới viễn cảnh Man Utd mất điểm khi Mark Noble được tung vào sân. Tiền vệ kỳ cựu của West Ham thực hiện thành công 38 trong 42 quả phạt đền gần nhất. 

"Tôi chứng kiến Mark Noble từng ghi rất nhiều bàn thắng trên chấm 11m. Khi ấy (thời điểm Noble vào sân), tôi đã thấy bất lực và nghĩ rằng Man Utd chỉ rời đi với 1 điểm. Tuy nhiên, may mắn là David (de Gea) có phong độ cao. Tôi tin cậu ấy", HLV Solskjaer nhớ lại. 

Ở trận này, Ronaldo tiếp tục chứng tỏ duyên săn bàn với pha lập công gỡ hòa trước West Ham. CR7 còn có 2 tình huống ngã trong vòng cấm đội bóng thành London nhưng trọng tài không cắt còi. Tình huống đầu tiên là pha ngã xuống sau khi bị Vladimir Coufal tác động, còn ở pha thứ hai, Ronaldo bị Kurt Zouma vào bóng bằng một cú xoạc.

"Tình huống đầu tiên và cuối cùng rõ ràng là một quả phạt đền. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Man Utd không được hưởng 11m", Solskjaer nói.

Chiến lược gia người Na Uy cũng dành lời khen cho Jesse Lingard. 4 ngày trước, Lingard là "tội đồ" của Man Utd ở Champions League với đường chuyền bất cẩn, mang về chiến thắng cho Young Boys ở phút bù giờ thứ 5. Tối qua, bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ người Anh giúp Quỷ đỏ thắng kịch tính để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

"Jesse muốn chiến đấu để giành vị trí. Cậu ấy là một phần của Man Utd, luôn mong muốn phải có được vị trí và cống hiến. Tôi hạnh phúc với Lingard. Cậu ấy đã kiểm soát rất tốt cả khi thăng hoa lẫn buồn bã. Jesse thực sự là cầu thủ chất lượng", Solskjaer kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn