Gặp cựu chiến binh dùng vỏ đạn, xác máy bay làm vật dụng gia đình

Thời sựChủ Nhật, 30/04/2017 11:51:00 +07:00

Sau chiến tranh, hành trang trở về của người lính là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày được làm từ mảnh bom, vỏ đạn, xác máy bay...

Trở về từ chiến trường khói lửa, "quà" mà người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thường, ngụ xóm 1, xã Hưng Thông (Hưng Nguyên, Nghệ An) mang về quê nhà là những món đồ tái chế từ vũ khí chiến tranh. Đối với ông, đó là tài sản vô giá, bởi chúng mang trong mình biết bao câu chuyện buồn, vui của đời lính.

Những phích nước, phin pha cà phê, bàn ghế, cặp lồng, xoong nồi… tất cả các vật dụng này đều được làm từ mảnh bom, vỏ đạn, xác máy bay. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những vật dụng tái chế này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với gia đình ông.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 8

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thường bên các vật dụng được tự ông tái chế bằng vỏ đạn, xác bom, cánh máy bay.

Mời khách bằng tách trà được pha từ chiếc phích làm bằng ống pháo sáng và vỏ đạn 130, những ký ức về một thời khói lửa lại hiện về rõ rệt, như những thước phim chạy chậm trong tâm trí ông: “Hồi đấy thanh niên trai tráng khỏe lắm, nên tôi quyết định đầu quân đi lính. Ngót nghét vậy mà cũng gần 20 năm tôi ở trong quân ngũ rồi đấy”.

Năm 1957, ông ra Hà Nội làm công nhân nhà máy xe lửa thành phố. Đến năm 1966, ông được chuyển sang quân đội với nhiệm vụ sửa chữa ôtô hư hỏng do quân Mỹ bắn phá. Hàng ngày đối diện với bom đạn, đồ dùng sinh hoạt lại thiếu thốn nên ông nảy ra ý định tái chế vỏ bom đạn, xác máy bay của Mỹ.

“Những năm đó, hễ cứ rảnh rỗi, tôi lại đi nhặt những mảnh vỡ từ xác máy bay, vỏ đạn, mảnh bom vụn,... rồi cần mẫn đục, mài thành những vật dụng có ích cho đơn vị. Thời chiến mà, mấy thứ vỡ vụ đấy thì nhiều vô kể. Làm mãi rồi nhiều, có thời gian đơn vị dùng không hết, tôi lại gửi về cho gia đình sử dụng”. Chỉ tay vào bộ bàn ghé được làm từ cánh bom, ông Thường tự hào.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Chiếc Phin pha cà phê được làm bằng ống bom bi và được gia công khéo léo.

Đối với ông Thường, đó là những kỷ vật vô giá, mỗi thứ đều gắn với những kỷ niệm khó quên thời quân ngũ. Bây giờ, mỗi khi đồng đội cũ có cơ hội gặp nhau thì câu chuyện được bàn tới nhiều nhất chính là những kỷ vật này.

Lật lại ký ức, khóe mắt của người cựu chiến binh lại rưng rưng những kỷ niệm về những ngày đêm hào hùng, bi tráng của dân tộc với chiến công oanh liệt và cả sự mất mát đau thương. Bởi vậy, những kỷ vật này được ông nâng niu và gìn giữ như kho báu.

Chúng như một cuốn nhật ký bằng hiện vật, ghi lại những kỷ niệm trải qua trong cuộc đời người lính. Mỗi nơi ông hành quân qua cùng đồng đội, mỗi cuộc chiến là một cảm xúc khác nhau nhưng tinh thần chiến đấu vì dân tộc thì vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính già.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Chiếc mâm được làm rất tỉ mỉ bằng vỏ đạn 130 ly của Liên Xô.

Món đồ ông trân trọng nhất là chiếc bàn học mà hiện nay cháu ông vẫn sử dụng để học bài. Trong một lần chiếc xe của ông bị tập kích, ly hợp bị hỏng không thể chạy được khiến một đồng đội phải hy sinh. Để tưởng nhớ người bạn, ông đã dùng chiếc đĩa ly hợp bị hỏng đó để làm ra chiếc bàn này.

Trở về từ cuộc chiến tranh ác liệt với cơ thể không còn lành lặn, là thương binh hạng 4/4, nhưng ông vẫn miệt mài lao động. Với niềm đam mê chế tạo, ông vẫn không ngừng chế ra các vật dụng mới.

Với ông mỗi lần ngắm nhìn những kỷ vật lại được thấy mình, thấy đồng đội của những tháng ngày bom đạn.

Một số hình ảnh khác về các vật dụng được ông Thường tái chế từ vỏ đạn, cánh bom, xác máy bay:

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

 Chiếc phích được làm hoàn toàn bằng ống pháo sáng và bộ cốc làm bằng vỏ bom bi.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

 Thân phích được khắc dòng chữ kỷ niệm, thời gian, địa điểm làm chiếc phích cùng với 2 câu th “Mảnh bom ghép lại thành khay, ngọt ngào cho bõ đắng cay đã nhiều”.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Bộ xoong nồi, cặp lồng, thìa… cũng được tái chế bằng xác máy bay và ống pháo sáng.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 10

Bộ bàn ghế được làm từ xác máy bay, vỏ bom bây giờ là bàn học của cháu gái ông Thường.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Chân bàn vững chắc cũng được ông gia công rất tỉ mỉ từ xác bom.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 8

4 cánh dùng để treo 8 quả bom từ trường trước đây được ông dùng làm trụ mặt bàn.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Cận cảnh phin cà phê làm bằng vỏ bom bi.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Mỗi vật dụng đều được ông tỉ mỉ mài dũa, khéo léo khắc thời gian và kí hiệu.

Hinh anh Nguoi cuu chien binh dung vo dan, xac may bay lam vat dung gia dinh 11

Mặt bàn được in dòng chữ "Mảnh bom ghép lại thành khay - Ngọt ngào cho bõ đắng cay đã nhiều" .

Video: Chuyện đời cựu chiến binh Gạc Ma, nỗi đau đáu trở lại chiến trường xưa

 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn