Báo chí tâng bốc Brazil, vùi dập Italia không biết xót

Tổng hợpThứ Hai, 21/06/2010 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Hai ông lớn của bóng đá thế giới cùng ra quân vào ngày hôm qua nhưng kết quả họ nhận được sau khi kết thúc trận đấu lại hoàn toàn trái ngược nhau.

(VTC News) - Hai ông lớn của bóng đá thế giới là Italia và Brazil đã cùng ra sân ngày hôm qua nhưng kết quả họ nhận được sau khi kết thúc trận đấu lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Brazil vượt mặt Tây Ban Nha trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch thì nguy cơ bị loại sớm đang hiển hiện trước mặt đội quân áo thiên thanh.


Nối tiếp điệp khúc buồn của các ông lớn châu Âu, Italia đã chẳng thể làm gì khá hơn ĐT Anh khi cũng chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận đấu. Con đường bảo vệ ngôi vương của các nhà đương kim vô địch ngày càng trở nên khó đi và ngay cả những tifosi trung thành ở quê nhà cũng ngày một bi quan về khả năng đi tiếp của Azzurri.

Italia đã phải nhờ đến một quả penalty mới có thể có điểm.

Chứng kiến trận hòa thất vọng đêm qua, tờ Corriere dello Sport đau đớn thốt lên: "Một Italia xấu xí đã được cứu với bởi một quả penalty." Tác giả của bài viết nhận định: "Chẳng có gì thay đổi kể từ sau trận hòa với Paraguay. Những yếu kém trong khâu phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí của Cannavaro đã bị phơi bày và nếu cứ đá như vậy thì chiến thắng trước Slovakia đúng là một điều hoang tưởng".

Hòa cùng làn sóng chỉ trích các nhà ĐKVĐ, tờ Marca mỉa mai: "Italia đã có một trận đấu tuyệt vời trước New Zealand". Cây viết này thẳng thắn: "Đội hình Italia gần như vẫn được giữ nguyên so với 4 năm về trước, và mặc dù không thua nhưng niềm tin của họ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng."

Bất chấp làn sóng chỉ trích, Lippi vẫn tỏ ra bình thản.

Bất chấp dư luận ngày càng gay gắt như vậy nhưng HLV trưởng Marcello Lippi vẫn tỏ ra bình thản. Ông nói: "Tôi vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò. Italia đã có một trận đấu thiếu may mắn, nhưng không vì kết quả không tốt này mà chúng tôi buông xuôi. Các cầu thủ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở lượt đấu cuối và tôi không hề hối tiếc vì những sự lựa chọn của mình."

Brazil đã dạy cho Bờ Biển Ngà một bài học về bóng đá.

Hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra ở đất nước hình chiếc ủng, thầy trò HLV Carlos Dunga đang được tung hô lên tới tận mây xanh sau chiến thắng thuyết phục trước Bờ Biển Ngà. Tờ France Football "mạnh dạn" giật tít: "Brazil đã dạy cho Bờ Biển Ngà biết thế nào là chơi bóng." Cơ quan ngôn luận có uy tín bậc nhất châu Âu này nhận xét: "Brazil dưới thời Dunga không chơi tấn công tổng lực mà họ sử dụng một lối đá ưu tiên nhiều đến hiệu quả. Sự lợi hại của nó đến mức nào thì chúng ta đã được thấy và chắc hẳn Dunga đã phải nghiền ngẫm rất kỹ chiến thuật cũng như cách bố trí con người trong một thời gian dài. Nó có nét gì đó khá tương đồng với chiến thuật mà Mourinho đã áp dụng ở Inter mùa giải vừa qua."

Tờ Ole của Argentina như được thấy lại "bàn tay của Chúa".

Thắng lợi của đội bóng vàng xanh đêm qua mang đậm dấu ấn cá nhân của Luis Fabiano khi tiền đạo đang khoác áo Sevilla đã có hai pha xử lý cực kỳ mẫu mực. Bàn về khía cạnh này, tờ Ole của Argentina cho rằng họ lại được thấy một bàn tay của Chúa. Pha quay chậm cho thấy, ở bàn thắng thứ hai Fabiano đã để bóng chạm tay khi dùng ngực khống chế. Và tuy những pha đảo chân tiếp theo là cực kỳ ma thuật nhưng "người hàng xóm" của các vũ công samba vẫn cho rằng Brazil đã gặp may khi nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng của Brazil có lẽ sẽ toàn vẹn hơn nếu như nhạc trưởng Kaka của họ không bị dính chiếc thẻ vàng thứ hai ở cuối trận. Nhắc đến tình huống này, tờ Marca bênh "đứa con cưng" của họ không tiếc lời: "Trọng tài đã sai trong tình huống đó. Rõ ràng là Kaita đã đóng kịch và thẻ đỏ cho Kaka là hết sức oan uổng."

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup 

>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng


Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn